Thật không ngờ, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad vừa tuyên bố một điều khá "cháy": muốn trở thành công dân đầu tiên của đất nước mình được bay lên không gian luôn!
Iran đang lên kế hoạch khá hoành tráng là phóng tàu vũ trụ có người lái lên quỹ đạo Trái Đất vào năm 2020. Và ai ngờ được, chính Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad lại tình nguyện làm "phi hành gia đầu tiên" của quốc gia này.
"Những bạn trẻ của chúng ta đã quyết tâm đưa người vào vũ trụ trong vòng 4 đến 5 năm tới và tôi tin tưởng điều đó sẽ trở thành hiện thực. Tôi sẵn sàng trở thành người Iran đầu tiên bay lên không gian, cho dù tôi biết có rất nhiều người tình nguyện làm điều đó", ông Ahmadinejad phát biểu trong buổi lễ ra mắt 2 vệ tinh do Iran chế tạo.
Không dừng lại ở đó, ông Ahmadinejad còn tuyên bố một điều nghe khá "sốc" nữa: sẵn sàng "đấu giá bản thân và tặng tiền" cho chương trình vũ trụ của Iran đang gặp khó khăn tài chính. Nguyên nhân là do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này đang bị phương Tây áp lệnh cấm kinh tế ảnh hưởng nặng nề
Trong khi đó, các quốc gia phương Tây đang khá lo lắng vì sợ chương trình vũ trụ của Iran có thể được dùng để phát triển tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân - thứ mà họ nghi ngờ Tehran đang bí mật nghiên cứu đấy.
Nguồn: soha.vn