Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa chính thức tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia tại thành phố Gangneung vì nạn hạn hán kinh hoàng, mọi người ơi!
Vào ngày 30/8, Tổng thống Lee Jae Myung đã ra quyết định cực kỳ quan trọng này cho thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon ở miền Đông Hàn Quốc, sau khi tình hình khô hạn kéo dài liên tục trong nhiều tháng. Nghe mà thấy xót xa luôn á, trong vòng 6 tháng qua, lượng mưa ở đây chỉ bằng... một nửa mức trung bình hằng năm thôi các bạn ơi!
Đỉnh điểm là mực nước ở nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính đã rơi xuống mức đáy lịch sử - chỉ còn 15,7% mà thôi. Tưởng tượng coi, sống mà thiếu nước thì khổ thế nào!
Phát ngôn viên của Tổng thống là bà Kang Yu Jung cho biết ông Lee đã ra lệnh cho các bộ ngành liên quan phải huy động hết lực lượng cứu hỏa và mọi nguồn lực có thể để support người dân, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ hạn hán này. Theo kế hoạch, sẽ có tới 50 xe bồn chở nước được điều động đến Gangneung ngay, dự kiến cung cấp thêm 2.000 tấn nước mỗi ngày luôn!
Nguồn: kenh14.vn
Vào ngày 30/8, Tổng thống Lee Jae Myung đã ra quyết định cực kỳ quan trọng này cho thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon ở miền Đông Hàn Quốc, sau khi tình hình khô hạn kéo dài liên tục trong nhiều tháng. Nghe mà thấy xót xa luôn á, trong vòng 6 tháng qua, lượng mưa ở đây chỉ bằng... một nửa mức trung bình hằng năm thôi các bạn ơi!
Đỉnh điểm là mực nước ở nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính đã rơi xuống mức đáy lịch sử - chỉ còn 15,7% mà thôi. Tưởng tượng coi, sống mà thiếu nước thì khổ thế nào!
Phát ngôn viên của Tổng thống là bà Kang Yu Jung cho biết ông Lee đã ra lệnh cho các bộ ngành liên quan phải huy động hết lực lượng cứu hỏa và mọi nguồn lực có thể để support người dân, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ hạn hán này. Theo kế hoạch, sẽ có tới 50 xe bồn chở nước được điều động đến Gangneung ngay, dự kiến cung cấp thêm 2.000 tấn nước mỗi ngày luôn!
Nguồn: kenh14.vn