Ở event kỷ niệm 80 năm Thế chiến II nổ ra tại Warsaw, Ba Lan ngày 1/9, Tổng thống Kersti Kaljulaid của Estonia đã có phát ngôn gây chú ý khi khẳng định Thế chiến II chỉ thực sự "end game" với nước này vào... 25 năm trước thôi các bạn ơi!
"Hôm nay là một ngày đau buồn trong lịch sử. Đối với Estonia, Thế chiến II chỉ thực sự khép lại vào 25 năm trước, khi những phương tiện cuối cùng chở khí tài của lực lượng chiếm đóng rời khỏi lãnh thổ chúng tôi," bà Kaljulaid chia sẻ, nhắc đến việc lực lượng của Nga - trước đây là Liên Xô cũ - đóng quân tại Estonia cho đến tận năm 1994.
Bà còn thêm: "Chiến tranh nổ ra khiến nhân dân, đất nước chúng tôi phải chịu đựng đau khổ, suy thoái kinh tế và mất tự do trong vòng hơn nửa thế kỷ." Nghe mà thấy nặng nề quá đi
Nhắc lại chút timeline cho các bạn nào quên: Thế chiến II bùng nổ vào ngày 1/9/1939 khi quân đội phát-xít Đức tấn công Ba Lan. Hai ngày sau, Vương quốc Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.
Năm 1940, Estonia cùng hai nước anh em vùng Baltic là Latvia và Litva bị sáp nhập vào Liên Xô, rồi đến năm 1941 lại bị Đức chiếm đóng trong chiến dịch tấn công Liên Xô, cho đến khi lực lượng Đức rút lui vào năm 1944. Estonia chính thức tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991. Và sau khi Liên Xô tan rã, những lực lượng cuối cùng của Nga mới rời Estonia vào ngày 31/8/1994 (đúng là drama kéo dài hơn cả series phim dài tập ).
Tuy nhiên, phía Nga không "ngồi yên" trước phát ngôn này! Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Alexander Sherin, đã có màn "phản dame" rằng Thế chiến II không thể kết thúc đối với Estonia bởi vì... nó chưa bao giờ bắt đầu ở đó!
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sputnik, ông Sherin nói: "Đối với Estonia, chiến tranh không thể kết thúc bởi vì nó chưa bao giờ bắt đầu ở quốc gia này. Chiến tranh xảy ra với những người dân và đất nước đang đấu tranh giành độc lập cho mình. Nếu lãnh đạo Estonia kể ra một số chiến dịch lớn mà quân đội Estonia đã tham gia thì có lẽ có thể đưa ra những phát ngôn như vậy".
Nguồn: soha.vn