"Chúng tôi không đưa nó cho Trung Quốc. Chúng tôi đã đưa nó cho Panama, và chúng tôi sẽ lấy lại", Tổng thống Donald Trump nói thẳng luôn.
## Trump "đòi lại" Kênh đào Panama ngay trong lễ nhậm chức
Hôm 20/1, trong bài phát biểu nhậm chức siêu hot, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước Mỹ sẽ lấy lại Kênh đào Panama, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Theo Reuters, ông Trump tiếp tục "drama" trước lễ nhậm chức về việc muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào này. Ông cáo buộc Panama đã phá vỡ cam kết khi chuyển giao tuyến đường thủy chiến lược này vào năm 1999 và "dâng tận tay" cho Trung Quốc khai thác.
"Chúng tôi không đưa nó cho Trung Quốc. Chúng tôi đã đưa nó cho Panama, và chúng tôi sẽ lấy lại", ông Trump nhắc lại.
Chính phủ Panama thì kịch liệt phủ nhận các cáo buộc này nhé.
Ông Trump không đưa ra thêm chi tiết cụ thể về thời điểm hoặc cách thức thực hiện "kế hoạch bá đạo" này. Trước đó, vị Tổng thống này còn từ chối loại trừ khả năng... dùng vũ lực quân sự luôn. Căng thẳng quá trời!
Theo New York Times ngày 16/1, những người từng làm việc trong chính phủ Mỹ cảnh báo rằng, tuyên bố kiểm soát kênh đào của ông Trump có thể khiến Panama xa lánh Mỹ và bắt tay với Trung Quốc thay thế. Vậy là ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Mỹ Latinh lại càng mở rộng rồi.
Ramon Escobar, từng làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: "Tuyên bố đe dọa của ông Trump có thể làm suy yếu sự sẵn sàng mở rộng quan hệ kinh tế với Mỹ của chính phủ Panama".
Ông Escobar đánh giá thẳng thừng, động thái của Tổng thống Trump "có thể sẽ đẩy Panama ra xa khi có cơ hội thực sự để đưa họ trở lại quỹ đạo của Mỹ". Vậy là tự bắn vào chân mình sao?
## Trung Quốc là người cười sau cùng?
Mặc dù kênh đào được Mỹ xây dựng vào đầu thế kỷ 20, nhưng Panama đã tiếp quản lại toàn bộ quyền kiểm soát kênh đào từ năm 1999 rồi.
Ngày nay, kênh đào mang lại cho Panama tầm quan trọng chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc nè.
Các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại về hai cảng biển nằm ở hai đầu kênh đào Panama. Trong nhiều thập kỷ qua, hai cảng biển này được điều hành bởi CK Hutchison Holdings có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).
Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng, Phó giám đốc quản lý Kênh đào Panama Ilya Espino de Marotta nói: "Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng vệ tinh để quan sát những gì ra vào cảng. Kênh đào chạy dọc đất nước, hai bên bờ sông có quốc lộ, những gì xảy ra trên sông đều được công khai nhìn thấy". Tức là trong suốt hết rồi nhé!
Cựu Đại sứ Mỹ tại Panama John Feeley đánh giá, Tổng thống Trump đã nêu vấn đề nội bộ về Kênh đào Panama từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình rồi, cho thấy rằng ông coi tuyến đường thủy này là một công việc còn dang dở.
Trong cuộc gặp vào tháng 6/2017 với Tổng thống Panama lúc bấy giờ là Juan Carlos Varela, Trump phàn nàn rằng Hải quân Mỹ đã trả quá nhiều tiền để đi qua kênh đào - khoảng 1 triệu USD mỗi năm, Feeley kể lại.
Nhưng ông Trump chưa bao giờ đề cập đến sự hiện diện của Trung Quốc tại Kênh đào Panama hoặc ảnh hưởng được cho là của nước này đối với kênh đào trước đây.
Trung Quốc đã cam kết đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Panama, bao gồm cả việc xây dựng một cây cầu bắc qua kênh đào, như một phần của Sáng kiến Vành đai, Con đường siêu to.
Feeley cho biết ông đã cố gắng thuyết phục các công ty Mỹ đấu thầu những dự án như vậy để chống lại Trung Quốc. Nhưng Đại sứ quán Mỹ ở Panama chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ từ Nhà Trắng trong việc thuyết phục các công ty Mỹ tham gia đấu thầu.
"Không phải là chúng ta thua Trung Quốc ở Mỹ Latinh. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta thậm chí không có mặt trên mặt trận thương mại", Feeley nói thẳng. Ơ hay, vậy mới biết!
Chính phủ các nước Mỹ Latinh như Panama cũng nói rằng khi họ mời thầu các dự án cơ sở hạ tầng đắt tiền, Mỹ thường không tham gia đấu thầu, buộc họ phải dựa vào các nước châu Âu hoặc Trung Quốc để hoàn thành dự án.
Julia De Sanctis, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Panama cho biết: "Mỹ không tham gia đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở đây, nhưng Trung Quốc thì có". Nói chung là có đi có lại mới toại lòng nhau nhỉ?
Nguồn: soha.vn
## Trump "đòi lại" Kênh đào Panama ngay trong lễ nhậm chức
Hôm 20/1, trong bài phát biểu nhậm chức siêu hot, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước Mỹ sẽ lấy lại Kênh đào Panama, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Theo Reuters, ông Trump tiếp tục "drama" trước lễ nhậm chức về việc muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào này. Ông cáo buộc Panama đã phá vỡ cam kết khi chuyển giao tuyến đường thủy chiến lược này vào năm 1999 và "dâng tận tay" cho Trung Quốc khai thác.
"Chúng tôi không đưa nó cho Trung Quốc. Chúng tôi đã đưa nó cho Panama, và chúng tôi sẽ lấy lại", ông Trump nhắc lại.
Chính phủ Panama thì kịch liệt phủ nhận các cáo buộc này nhé.
Ông Trump không đưa ra thêm chi tiết cụ thể về thời điểm hoặc cách thức thực hiện "kế hoạch bá đạo" này. Trước đó, vị Tổng thống này còn từ chối loại trừ khả năng... dùng vũ lực quân sự luôn. Căng thẳng quá trời!
Theo New York Times ngày 16/1, những người từng làm việc trong chính phủ Mỹ cảnh báo rằng, tuyên bố kiểm soát kênh đào của ông Trump có thể khiến Panama xa lánh Mỹ và bắt tay với Trung Quốc thay thế. Vậy là ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Mỹ Latinh lại càng mở rộng rồi.
Ramon Escobar, từng làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: "Tuyên bố đe dọa của ông Trump có thể làm suy yếu sự sẵn sàng mở rộng quan hệ kinh tế với Mỹ của chính phủ Panama".
Ông Escobar đánh giá thẳng thừng, động thái của Tổng thống Trump "có thể sẽ đẩy Panama ra xa khi có cơ hội thực sự để đưa họ trở lại quỹ đạo của Mỹ". Vậy là tự bắn vào chân mình sao?
## Trung Quốc là người cười sau cùng?
Mặc dù kênh đào được Mỹ xây dựng vào đầu thế kỷ 20, nhưng Panama đã tiếp quản lại toàn bộ quyền kiểm soát kênh đào từ năm 1999 rồi.
Ngày nay, kênh đào mang lại cho Panama tầm quan trọng chiến lược, đặc biệt là đối với Trung Quốc nè.
Các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại về hai cảng biển nằm ở hai đầu kênh đào Panama. Trong nhiều thập kỷ qua, hai cảng biển này được điều hành bởi CK Hutchison Holdings có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).
Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng, Phó giám đốc quản lý Kênh đào Panama Ilya Espino de Marotta nói: "Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng vệ tinh để quan sát những gì ra vào cảng. Kênh đào chạy dọc đất nước, hai bên bờ sông có quốc lộ, những gì xảy ra trên sông đều được công khai nhìn thấy". Tức là trong suốt hết rồi nhé!
Cựu Đại sứ Mỹ tại Panama John Feeley đánh giá, Tổng thống Trump đã nêu vấn đề nội bộ về Kênh đào Panama từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình rồi, cho thấy rằng ông coi tuyến đường thủy này là một công việc còn dang dở.
Trong cuộc gặp vào tháng 6/2017 với Tổng thống Panama lúc bấy giờ là Juan Carlos Varela, Trump phàn nàn rằng Hải quân Mỹ đã trả quá nhiều tiền để đi qua kênh đào - khoảng 1 triệu USD mỗi năm, Feeley kể lại.
Nhưng ông Trump chưa bao giờ đề cập đến sự hiện diện của Trung Quốc tại Kênh đào Panama hoặc ảnh hưởng được cho là của nước này đối với kênh đào trước đây.
Trung Quốc đã cam kết đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Panama, bao gồm cả việc xây dựng một cây cầu bắc qua kênh đào, như một phần của Sáng kiến Vành đai, Con đường siêu to.
Feeley cho biết ông đã cố gắng thuyết phục các công ty Mỹ đấu thầu những dự án như vậy để chống lại Trung Quốc. Nhưng Đại sứ quán Mỹ ở Panama chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ từ Nhà Trắng trong việc thuyết phục các công ty Mỹ tham gia đấu thầu.
"Không phải là chúng ta thua Trung Quốc ở Mỹ Latinh. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta thậm chí không có mặt trên mặt trận thương mại", Feeley nói thẳng. Ơ hay, vậy mới biết!
Chính phủ các nước Mỹ Latinh như Panama cũng nói rằng khi họ mời thầu các dự án cơ sở hạ tầng đắt tiền, Mỹ thường không tham gia đấu thầu, buộc họ phải dựa vào các nước châu Âu hoặc Trung Quốc để hoàn thành dự án.
Julia De Sanctis, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Panama cho biết: "Mỹ không tham gia đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở đây, nhưng Trung Quốc thì có". Nói chung là có đi có lại mới toại lòng nhau nhỉ?
Nguồn: soha.vn