Theo SCMP, đây là nước cờ của chính quyền Czech để xoa dịu mối quan hệ với Trung Quốc sau chuyến công du Đài Loan "gây bão" của Chủ tịch Thượng viện.
Tổng thống Czech Milos Zeman vừa "bóc phốt" luôn Chủ tịch Thượng viện nước mình về việc có "hành động gây hấn như trẻ con" khi sang thăm Đài Loan. SCMP nhận định đây chính là một động thái nhằm dỗ dành Trung Quốc sau sự việc này.
Trong buổi phỏng vấn với hãng thông tấn Prima mới đây, ông Zeman - người vốn theo đuổi chính sách thân thiện với Trung Quốc từ khi lên nắm quyền năm 2013 - cho biết sẽ không mời ông Milos Vystrcil (một thành viên đảng đối lập) đến các cuộc họp giữa các quan chức đối ngoại hàng đầu của đất nước nữa.
Ông Vystrcil đã dẫn đầu đoàn đại biểu 90 người sang thăm Đài Loan hồi tuần trước và viral khắp mạng xã hội khi tuyên bố "Tôi là người Đài Loan" trong bài phát biểu, gợi nhớ đến câu nói kinh điển "Ich bin ein Berliner" (Tôi là người Berlin) của cố Tổng thống Mỹ John F Kennedy ở Tây Berlin ngày xưa.
Chuyến thăm của ông Vystrcil đã khiến Bắc Kinh "nổi đoá" Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thậm chí còn lên tiếng cảnh báo ông Vystrcil sẽ phải "trả giá đắt" vì chuyến công du này.
Tổng thống Zeman cho rằng các bình luận từ phía Trung Quốc bị phóng đại quá trớn, trong khi Thủ tướng Czech Andrej Babis khẳng định sẽ chiến đấu, không để các công ty Czech phải gánh hậu quả.
Tuy nhiên cuối tuần trước, truyền thông địa phương đưa tin nhà sản xuất piano Petrof đã mất luôn một đơn hàng trị giá 237.000 USD từ khách hàng ở Bắc Kinh sau chuyến thăm Đài Loan của ông Vystrcil
Zuzana Ceralova Petrofova, chủ tịch công ty, chia sẻ lo lắng rằng "drama" từ chuyến thăm này sẽ ảnh hưởng sâu hơn đến việc kinh doanh với Trung Quốc - thị trường chiếm hơn 1/3 lượng hàng xuất khẩu của họ.
Mối quan hệ giữa Czech và Trung Quốc vốn đã có "khe nứt" từ năm ngoái, khi chính quyền thành phố Prague hủy thỏa thuận thành phố sinh đôi với Bắc Kinh sau khi bị yêu cầu thêm điều khoản công nhận chính sách Một Trung Quốc vào văn kiện.
Nguồn: soha.vn