Ê chà, ngày 4-11 vừa rồi, dân mạng Czech ai cũng phải ngã ngửa khi nghe Tổng thống Milos Zeman chửi bới tưng bừng ngay trên sóng đài truyền thanh quốc gia Drama quá đi mất!
Theo báo Telegraph đưa tin, cơ quan quản lý truyền thông bên Czech cho biết họ nhận được hàng nghìn tin nhắn phẫn nộ từ người dân cả nước sau khi nghe ông Zeman "thả thính" những từ ngữ không thể lên sóng được trên đài Czech Radio.
Thủ tướng Bohuslav Sobotka cũng nổi cơn tam bành luôn: "Tổng thống không nên nói theo cách làm hủy hoại danh tiếng của chính phủ, gây tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín của đất nước". Còn chính trị gia Petr Fiala thuộc đảng Dân chủ dân sự đối lập thì tỏ ra shocked vô cùng, không tin nổi Tổng thống lại có thể hành động như vậy
Trong cuộc phỏng vấn với đài Czech Radio đó, ông Zeman đã "thả" từ ngữ không kiểm duyệt bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Czech luôn á! Và giờ thì đài Czech Radio có nguy cơ bị phạt tới 450.000 USD (tầm 10 tỷ đồng ấy các bạn ơi ) vì đã phát sóng cuộc phỏng vấn này.
Cơ quan quản lý truyền thông lo ngại việc Tổng thống chửi thề trên sóng có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm lý của trẻ em. Còn đài Czech Radio thì "chối bay" trách nhiệm, nói rằng họ không thể kiểm soát những lời lẽ cá nhân của tổng thống được.
Giới giáo viên và chuyên gia ngôn ngữ Czech cũng lên án ông Zeman rần rần. Nhưng plot twist là người phát ngôn của ông Zeman tuyên bố sẽ KHÔNG xin lỗi vì đã chửi thề công khai Thật là... confident nhỉ!
Nguồn: soha.vn