Chấn động làng chính trị! Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov vừa thả bom tuyên bố sẽ từ chức và nghỉ hưu sau khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 4 tới đây. Ai ngờ được ông lớn này lại có ngày "buông bút nghiên"!
Drama bắt đầu khi chính ông Kadyrov lộ ra một báo cáo của phe đối lập đang gọi ông là "mối đe dọa an ninh quốc gia" của nước Nga luôn. Căng đét!
Trong cuộc phỏng vấn hôm 27-2, ông tâm sự khá buồn: "Thời của tôi đã qua rồi. Ai cũng có giới hạn cả. Tôi tin rằng mình đã đi qua thời kỳ đỉnh cao rồi". Nghe mà thấy xót xa ghê!
Nhắc lại chút thì ông Kadyrov đã ngồi ghế tổng thống Chechnya từ năm 2007 tới giờ. Còn trước đó thì ông làm thủ tướng 2 năm và giữ mấy chức vụ quan trọng liên quan đến an ninh, quản lý gì đó nữa.
Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình NTV, ông Kadyrov từ chối spoil xem ai sẽ kế nhiệm mình và chỉ nói mơ hồ là có nhiều ứng viên tiềm năng lắm. Giữ bí mật khá đấy!
Plot twist là ông còn khẳng định luôn sẽ không kiếm bất kỳ vị trí nào trong chính phủ Nga nữa. Ông tự tin là mình đã làm tròn trách nhiệm với người dân rồi.
Ông share kế hoạch tương lai: "Gia đình, cuộc sống cá nhân, nghiên cứu Hồi giáo là những gì tôi sẽ làm. Nếu cần tôi giúp một tay để nâng cái xẻng, một khẩu súng trường hay ba lô, tôi có thể làm điều đó". Nghe vibe khá chill phết!
Sau cuộc phỏng vấn, một số người ở Chechnya lập tức kêu gọi tuần hành đề nghị ông Kadyrov ở lại nắm quyền tiếp nhưng ông từ chối và nhắn họ đừng làm thế. Thấy không, lòng dân mến mộ thật!
Mà sự thật thì tuyên bố từ chức này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính trị gia đối lập phe tự do Ilya Yashin công bố báo cáo "bóc phốt" ông Kadyrov là mối đe dọa với an ninh nước Nga.
Trong báo cáo đó, ông Yashin cáo buộc nhà lãnh đạo Chechnya theo chủ nghĩa ly khai, có quân đội riêng, áp đặt luật Hồi giáo Sharia ở Chechnya vi phạm pháp luật Nga và có cuộc sống xa hoa nhờ biển thủ công quỹ. Tea nóng hổi đây!
Nhưng điều bất ngờ là Tổng thống Kadyrov lại tự leak báo cáo này lên mạng vài giờ trước khi nó chính thức được công bố. Ông Kadyrov cho rằng báo cáo này vô lý vô cùng và muốn mọi người thấy ông không quan tâm đến chúng. Đỉnh cao của sự "thờ ơ" là đây!
Nguồn: soha.vn