Ngày 24/1, các nguồn tin an ninh và ngoại giao thả "boom" thông tin Tổng thống Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore đã bị các anh lính nổi loạn bắt giữ ngay tại doanh trại quân đội luôn
Theo hãng tin Reuters, sáng cùng ngày, người ta thấy mấy chiếc xe thiết giáp đầy vết đạn xuất hiện bên ngoài dinh Tổng thống (drama level max rồi đó) Giờ phút này, Chính phủ Burkina Faso vẫn im thin thít, chưa ra bình luận gì về thông tin nóng hổi này cả.
Lùi lại tối 23/1, tình hình Burkina Faso đã bắt đầu căng như dây đàn khi các anh lính làm loạn tại một số doanh trại, đòi thay máu cả đội ngũ lãnh đạo quân đội và xin thêm tiền tiền để chống lại phần tử thánh chiến Hồi giáo - cuộc chiến đã kéo dài tận 7 năm trời rồi nha Mặc dù các quan chức chính phủ nói là "đã xử xong nhé", nhưng cuối ngày thì đám biểu tình chống chính phủ đã đốt luôn trụ sở của đảng cầm quyền (chaotic quá trời!) Thậm chí người dân còn nghe tiếng súng nổ và tiếng trực thăng ở gần dinh thự của Tổng thống Kabore nữa đó.
Chính phủ Burkina Faso đã vội vàng phủ nhận tin đồn đảo chính, đồng thời xác nhận các yêu cầu của lực lượng chống đối không có ý định lật đổ Tổng thống Kabore đâu nhé. Chính phủ cũng thừa nhận cần phải có một chiến lược chống thánh chiến xịn xò hơn.
Nguồn: soha.vn