Tổng thống Bồ Đào Nha António José Seguro vừa gửi lời nhắn "hack não" tới Ronaldo và hội anh em trong buổi lễ chia tay đội tuyển Quốc gia trước khi lên đường sang Mỹ dự World Cup 2026 nè! 
Tại trung tâm huấn luyện Cidade do Futebol, Tổng thống Seguro khẳng định đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ nhận được sự ủng hộ cực mạnh từ cả đất nước trong hành trình chinh phục World Cup. Ông cũng dành những lời động viên đặc biệt cho toàn đội và nhắc tới kỷ niệm về cố tiền đạo Diogo Jota.
Trong bài phát biểu trước ban huấn luyện và các cầu thủ, ông nói: "Khi các bạn khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, sẽ có hơn 10 triệu người Bồ Đào Nha cùng khoác chiếc áo đó với các bạn". Chị em ơi, tưởng tượng cả dân tộc cùng mặc áo ủng hộ, áp lực không chơi!
Tổng thống nhấn mạnh không chỉ những người dân đang sinh sống tại Bồ Đào Nha, mà còn hàng triệu kiều bào trên khắp thế giới sẽ đồng hành cùng đội tuyển suốt giải đấu. Ông cho rằng rất nhiều trẻ em xem các tuyển thủ như idol để noi theo và vô số gia đình sẽ gác lại mọi công việc để theo dõi từng trận đấu của đội tuyển.
Ông cũng thừa nhận World Cup là giải đấu vô cùng khắc nghiệt, nơi các đội bóng phải đối mặt với nhiều thử thách và áp lực. Tuy nhiên, theo ông, chính những thời khắc như vậy mới thể hiện được bản lĩnh và tinh thần của người Bồ Đào Nha. Đúng kiểu "gian nan mới thấy anh hùng" á!
Thông điệp quan trọng nhất được Tổng thống gửi tới Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội là: "Hãy khiến chúng tôi được mơ. Hãy mang về cho Bồ Đào Nha chiếc cúp mà chúng ta còn thiếu". Câu này nghe mà da diết quá đi!
Theo Record, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença cũng tiết lộ rằng Tổng thống Seguro sẽ có mặt tại Miami để theo dõi trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha ở vòng bảng gặp Colombia vào ngày 28/6.
Nguồn: kenh14.vn
Tại trung tâm huấn luyện Cidade do Futebol, Tổng thống Seguro khẳng định đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ nhận được sự ủng hộ cực mạnh từ cả đất nước trong hành trình chinh phục World Cup. Ông cũng dành những lời động viên đặc biệt cho toàn đội và nhắc tới kỷ niệm về cố tiền đạo Diogo Jota.
Trong bài phát biểu trước ban huấn luyện và các cầu thủ, ông nói: "Khi các bạn khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, sẽ có hơn 10 triệu người Bồ Đào Nha cùng khoác chiếc áo đó với các bạn". Chị em ơi, tưởng tượng cả dân tộc cùng mặc áo ủng hộ, áp lực không chơi!
Tổng thống nhấn mạnh không chỉ những người dân đang sinh sống tại Bồ Đào Nha, mà còn hàng triệu kiều bào trên khắp thế giới sẽ đồng hành cùng đội tuyển suốt giải đấu. Ông cho rằng rất nhiều trẻ em xem các tuyển thủ như idol để noi theo và vô số gia đình sẽ gác lại mọi công việc để theo dõi từng trận đấu của đội tuyển.
Ông cũng thừa nhận World Cup là giải đấu vô cùng khắc nghiệt, nơi các đội bóng phải đối mặt với nhiều thử thách và áp lực. Tuy nhiên, theo ông, chính những thời khắc như vậy mới thể hiện được bản lĩnh và tinh thần của người Bồ Đào Nha. Đúng kiểu "gian nan mới thấy anh hùng" á!
Thông điệp quan trọng nhất được Tổng thống gửi tới Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội là: "Hãy khiến chúng tôi được mơ. Hãy mang về cho Bồ Đào Nha chiếc cúp mà chúng ta còn thiếu". Câu này nghe mà da diết quá đi!
Theo Record, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença cũng tiết lộ rằng Tổng thống Seguro sẽ có mặt tại Miami để theo dõi trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha ở vòng bảng gặp Colombia vào ngày 28/6.
Nguồn: kenh14.vn