Hôm 1/8, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có màn "xuất chiêu" cực bất ngờ khi tự mình lăn xả xuống chiến trường nóng bỏng ở ngoại ô thủ đô Damascus để thăm hỏi và động viên anh em binh lính nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Syria. Không ngờ luôn á!
Chuyến đi của ông đến Daraya - khu vực chiến sự căng đét - được coi là lần đầu tiên ông công khai ra khỏi Damascus kể từ khi ghé thăm quận Baba Amr ở thành phố Homs hồi tháng 3 năm ngoái (sau khi quân đội giành lại được từ tay phe nổi dậy). Trước đó, ông Assad chủ yếu chỉ ở lì trong "pháo đài" quyền lực tại Damascus thôi.
Việc Tổng thống Assad tự xuống chiến trường gặp gỡ binh lính chính là dấu hiệu cho thấy ông đang tự tin hơn bao giờ hết. Với chuỗi chiến thắng liên tiếp kéo dài nhiều tuần qua của quân đội Syria, có thể nói đây là lúc ông Assad tin vào thắng lợi nhất rồi!
Đài truyền hình Syria không tiết lộ chi tiết về chuyến đi này, nhưng trang Facebook cá nhân của ông đã đăng một bức hình ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Assad trong bộ vest kèm cà vạt xanh đang bắt tay, trò chuyện chill chill với hai binh sĩ trước một toà nhà đổ nát ở Daraya.
Quận Daraya nằm ở ngoại ô phía nam Damascus đã bị phe nổi dậy chiếm đóng trong nhiều tháng. Đầu năm nay, quân đội trung thành với ông Assad phát động chiến dịch tấn công mạnh mẽ. Sau vài tuần giao tranh khốc liệt, quân đội Syria cuối cùng đã giành lại được khu vực này.
Trước khi tới Daraya, Tổng thống Assad có bài phát biểu khen ngợi thành tích của quân đội trong cuộc chiến chống phe nổi dậy Syria.
"Các bạn đã khiến cả thế giới phải choáng váng trước sự vững vàng và năng lực của các bạn trong việc vượt qua mọi khó khăn và giành được hàng loạt chiến thắng khi đối mặt với cuộc chiến tranh tàn khốc nhất mà lịch sử hiện đại từng chứng kiến", ông Assad phát biểu. Nghe mà thấy hào hứng luôn!
Nguồn: soha.vn