Tổng thống Argentina Javier Milei quyết định không sang Mỹ coi trực tiếp trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Lý do? Ông muốn "giữ vía" để đội tuyển quốc gia bảo vệ thành công ngôi vô địch luôn nè!
Tổng thống Javier Milei từ chối đến sân xem trận chung kết World Cup
Ngày 16/7, khi được báo chí hỏi liệu có sang Mỹ xem chung kết cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không, Tổng thống Javier Milei đã trả lời cực ngắn gọn: "Không".
Ông cho biết sẽ cày trận đấu qua TV tại dinh thự Olivos thôi, đồng thời vẫn mặc chiếc áo khoác quen thuộc vì tin rằng nó đã mang lại may mắn cho đội tuyển Argentina suốt thời gian qua.
Chia sẻ trên đài phát thanh El Observador, ông Milei nói sẽ giữ nguyên thói quen này bởi tuyển Argentina đã thắng liên tiếp 7 trận rồi. Ông còn kể từng cởi áo khoác vì nóng quá, và đúng lúc đó Thụy Sĩ ghi bàn luôn Từ đó ông quyết tâm không đổi "nghi thức" của mình nữa.
Niềm tin vào "cábalas" - nét văn hóa đặc trưng của bóng đá Argentina
Lựa chọn của Tổng thống Javier Milei phản ánh văn hóa "cábalas" - thuật ngữ chỉ những nghi thức cầu may siêu phổ biến trong bóng đá Argentina đó.
Với nhiều fan bóng đá nước này, "cábalas" là thứ không thể thiếu mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu. Có người chỉ mặc đúng một bộ quần áo suốt giải, không giặt luôn, hoặc luôn ngồi xem bóng ở đúng một chỗ quen thuộc.
Thậm chí, nếu Argentina ghi bàn đúng lúc một fan đang ở trong toilet, người đó sẽ ở lại đó luôn cho đến hết trận với niềm tin rằng thay đổi vị trí sẽ làm mất vận may của đội
Nhiều nghi thức cầu may được người hâm mộ duy trì
Ngoài những thói quen trên, fan Argentina còn duy trì nhiều nghi thức tâm linh khác trong mỗi kỳ World Cup nữa đó.
Một video từng ghi lại cảnh một nhóm cổ động viên đọc Kinh Thánh đúng lúc Argentina ghi bàn vào lưới Ai Cập ở vòng 1/8. Sau đó, họ lặp lại hành động này ở tất cả các trận tiếp theo luôn.
Bên cạnh đó, nhiều người còn cho tượng cầu thủ hoặc mẩu giấy ghi tên cầu thủ đối phương vào ngăn đá tủ lạnh với hy vọng làm giảm sức mạnh của đội bên kia nữa
Các đời tổng thống Argentina từng tránh đến sân vì lo "điềm gở"
Không chỉ fan thôi, nhiều đời tổng thống Argentina cũng cẩn thận với việc trực tiếp đến sân cổ vũ đội tuyển tại World Cup đấy.
Quan niệm này được cho là bắt nguồn từ năm 1990, khi cựu Tổng thống Carlos Menem tới thăm đội tuyển ngay trước trận thua Cameroon. Sau thất bại đó, nhiều người gắn cho ông biệt danh "mufa" - nghĩa là người mang lại điềm xui luôn
Nguồn: techz.vn