"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh nhưng bị từ chối: Tôi buồn lắm, hối hận cực!

Teenebab7a8c

New member
Đến xin lỗi gia đình nhân viên quán cà phê nhưng không được chấp nhận, N.V.T. (người được gọi là "tổng tài") cho biết bản thân đang rất hối hận

Trưa ngày 19-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh N.V.T. (27 tuổi) - người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài" trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê - cho biết sáng cùng ngày anh đã cùng bố của V. (23 tuổi, người hành hung) đến quán cà phê tại chung cư T6 Times City, phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) để xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên không gặp được nhân viên quán cà phê luôn.

d5b73efd7a729a43089d.jpg


Theo anh T., bản thân anh đang rất "buồn chán" và hối hận vì đã không giữ được bình tĩnh, khuyên can người em để gây ra chuyện này. "Tôi không nghĩ mọi chuyện xảy ra nghiêm trọng, đi xa như thế. V. thì vướng vào lao lý, còn tôi thì bị cộng đồng mạng chửi bới" - T. nói.

Anh T. cho biết 2 người đã làm việc với cơ quan công an phường Vĩnh Tuy đến tận 20 giờ tối ngày 18-9. Sau đó, V. đã bị giữ lại rồi.

Theo clip chia sẻ trên mạng xã hội, sáng ngày 19-9, anh T. đeo khẩu trang màu đen cùng người thân đến quán cà phê để xin lỗi. Tuy nhiên bà X. (mẹ của anh N.M.Đ. - người bị đánh trong vụ việc) cho biết đang bận nên chưa tiện, đồng thời không muốn nói chuyện với T. luôn

Nhìn lại vụ việc, tối 17-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm khách hàng khoảng 4-5 người ngồi uống nước ở quán cà phê tại chung cư T6 Times City. Sau đó nhân viên quán cà phê nhắc nhở không được hút thuốc vì ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top