Đây là lời tâm huyết siêu xúc động của Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng gửi đến toàn bộ anh em nhân viên trong lễ kỷ niệm 28 năm thành lập công ty nè!
Nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bức "tâm thư" gửi đến đại gia đình Viettel.
Bức thư tuy ngắn ngủi nhưng lại có sức lay động và truyền cảm hứng cực mạnh với nhiều nhân viên Viettel luôn á! Dưới đây là nội dung bức thư của Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel:
"Gửi tới những thành viên của đại gia đình Viettel,
Hôm nay, chúng ta kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 của mình. 28 năm ấy của Viettel nằm trọn vẹn trong 30 năm đổi mới của đất nước. Chính công cuộc đổi mới, chính sự chuyển mình, chính sự quyết tâm thoát khỏi cơ chế cũ đã sinh ra Viettel, đã tạo ra nền tảng để một Viettel nhỏ bé trở thành một Tập đoàn có lợi nhuận và đóng góp khủng nhất cho Ngân sách nhà nước.
Viettel, từ một công ty xây lắp thuê đã trở thành một công ty viễn thông; từ một công ty dịch vụ đã chuyển mình thành một công ty công nghệ; từ một công ty trong nước đã vươn tầm thành một công ty đa quốc gia, từ một công ty với mục tiêu lợi nhuận đã trở thành một công ty ngoài mục tiêu lợi nhuận còn góp phần đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.
Thưa các bạn,
Bất kỳ con đường nào cũng khó khăn. Lựa chọn đi con đường nào cũng đầy nhọc nhằn. Vốn dĩ không có sẵn lựa chọn đúng mà vì sự cố gắng của chúng ta làm cho nó trở nên đúng đắn.
Loài sinh vật tồn tại lâu dài nhất trên thế giới này không phải là loài mạnh nhất, cũng không phải thông minh nhất mà là loài biết thích nghi với môi trường sống nhất. Đó là quy luật của tự nhiên đó các bạn!
Tự đặt ra khó khăn và thách thức cho mình chính là cách thức mà lịch sử Viettel đã lựa chọn để rèn luyện cho mỗi người chúng ta khả năng thích nghi với mọi sự thay đổi.
Ngày mai sẽ luôn khó khăn hơn ngày hôm nay. Nếu hiểu quy luật ấy thì sẽ biết ơn những mục tiêu cao, sức ép lớn, thay đổi liên tục mà mỗi người Viettel luôn phải đối diện hàng ngày.
Bởi vì sau mỗi khó khăn, người Viettel sẽ trưởng thành hơn nhiều, linh hoạt hơn nhiều, sẵn sàng hơn nhiều và vì thế sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.
Bởi vậy, không chỉ ở Viettel, không chỉ trong công việc mà bất cứ khi nào cuộc sống đẩy chúng ta vào khó khăn, đừng uất ức với câu hỏi "Tại sao lại là tôi?" mà hãy mỉm cười và nói "Cứ thử tôi đi!".
Người ta thường nói, nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để đi vào bên trong, khám phá sức mạnh, sự tận tuỵ, lòng quyết tâm và tính kỷ luật.
Nguồn: soha.vn