Tổng đàn chủ VXNA tuyên bố chấp một chân một tay, bị đối thủ đáp trả cực gắt

Cun2k92281

New member
2821c9be99358f6ab2f5.png


Võ sư Nam Nguyên Khánh tỏ ra rất bức xúc và cho rằng cách hành xử của Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt là không thích hợp.

Drama làng võ đang nóng ran lên nè các bạn ơi! Như info mình đã update trước đó, cách đây vài ngày, võ sư Nam Anh Kiệt – Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh đã khiến cả làng võ dậy sóng với màn thách đấu "chấp một chân một tay" với võ sư Nam Nguyên Khánh – Chưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc. Nghe xong ai cũng phải "ơ kìa" hết á!

Nguyên nhân sâu xa là do mâu thuẫn nội bộ nha. Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt cho rằng võ sư Nam Nguyên Khánh là "kẻ phản đồ" của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, từng học của võ sư Nam Chinh (đệ tử của đại sư Nam Anh) nhưng lại phủ nhận gốc gác của mình. Vì thế nên võ sư Nam Anh Kiệt mới muốn "ra tay dạy cho một bài học". Đúng kiểu "sư huynh dạy cho em biết tay" luôn!

Nhưng mà những phát ngôn của Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt đã khiến võ sư Nam Nguyên Khánh tức ơi là tức. Khi trao đổi với Trí Thức Trẻ, vị chưởng môn sinh năm 1962 này cho rằng võ sư Nam Anh Kiệt quá ngạo mạn và cố tình bóp méo sự thật.

Võ sư Nam Nguyên Khánh giãi bày: "Tôi là người đã tham gia dạy võ suốt từ năm 1984 tới giờ. Tất cả mọi người đều biết. Tôi dạy võ ở khắp Việt Nam, từ Nam chí Bắc. Tôi cũng từng dạy ở cả Lào, Malaysia luôn nha... Võ đường của tôi được thành lập ngay tại trung tâm Hà Nội, thuộc quận Đống Đa và tôi là người trực tiếp dạy ở các quận Đống Đa, Hoàng Mai, Cầu Giấy…

Lý do tôi muốn hẹn đấu với Nam Anh Kiệt ngày 3/8 tới tại Hà Nội là bởi trước ngày đó, tôi có lịch lên lớp ở ngoài Bắc. Nếu thật ra tôi đấu ở đâu chẳng được. Nhưng anh ta nói muốn chấp tôi một chân một tay, thì tôi để học trò của tôi đấu chứ tôi đấu làm gì luôn.

Anh ta quá trẻ con và cũng quá ngạo mạn. Tôi khẳng định lại rằng tôi đấu ở đâu cũng được. Tôi đã nhận lời thách đấu từ hôm thứ Bảy (7/7) nhưng không thấy họ trả lời gì.

Mà cứ đêm ngủ, họ lại cho người nháy máy điện thoại nhưng khi cầm điện thoại lên thì họ lại tắt máy. Nhưng cái đó quá nhỏ mọn và tôi không thèm chấp". (Kiểu bị "ghost" á, nghe drama vãi )

580edab2aa937beccf8d.png


Võ sư Nam Nguyên Khánh và một đệ tử.

Có một điểm khá rối não nè: võ sư Nam Nguyên Khánh tự nhận mình là sư bá của võ sư Nam Anh Kiệt, trong khi võ sư Nam Anh Kiệt lại nhận mình là sư thúc của võ sư Nam Nguyên Khánh. Hơn nữa, võ sư Nam Anh Kiệt còn tố đối thủ là "kẻ phản đồ" của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Về chuyện này, võ sư Nam Nguyên Khánh phản dame cực mạnh:

"Tôi xin trình bày luôn nha. Học võ thuật cũng giống như học văn hóa, học các môn Toán, Lý, Hóa... vậy. Tất nhiên, đi học là phải đóng tiền. Tôi đi học, tôi cũng phải đóng tiền. Như các bạn có thể học một lúc nhiều môn khác nhau hoặc cùng một môn có thể học nhiều nơi khác nhau.

Tôi ngày xưa cũng học bên Nam Anh Kungfu. Tôi không phủ nhận điều đó. Đến năm 1997, tôi có rời Nam Anh Kungfu rồi vô tình được một người giới thiệu qua chỗ cụ Từ, là giáo sư Trần Văn Từ, hiệu trưởng trường Phan Sào Nam ở quận 3 TP.HCM.

Cụ Từ mất năm 2014 chính là sư huynh của cụ Hồ Hải Long. Vì thế, tôi phải gọi cụ Hồ Hải Long là sư thúc. Mà sư thúc Hồ Hải Long của tôi lại dạy võ sư Nam Anh. Chính vì thế, xét về vai vế thì tôi là sư bá của anh Nam Anh Kiệt đấy nhé.

Nam Anh Kiệt học võ sư Nam Anh từ năm 2010 còn tôi đã tách khỏi môn phái từ năm 1997 rồi. Do tôi dạy võ ở hai miền Nam, Bắc nên tôi lấy tên là Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả. Mà họ cứ tối ngày nói tôi là phản đồ này nọ.

Thời đại này là thời đại nào? Nếu tôi làm sai thì pháp luật đã trừng trị tôi rồi. Chứ bạn làm như báo, nếu bạn không muốn làm ở báo này thì bạn có thể chuyển qua tờ báo khác đâu có sai. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Như thế không lẽ cũng gọi là phản sao? ‍♂️

07dfa44c1e660e839da8.jpg


Võ sự Nam Nguyên Khánh rất bức xúc và cho rằng Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt quá ngạo mạn.

Vị chưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền thậm chí còn "cà khịa" cho rằng võ sư Nam Anh Kiệt có thể đã đọc quá nhiều truyện kiếm hiệp nên đánh giá không đúng thực lực (chém gió quá trớn á) :

"Nói thật, Nam Anh Kiệt lúc học Nam Anh Kungfu năm 2010 thì tôi đã dạy võ ngoài Bắc từ năm 2009, tôi còn chẳng biết mặt mũi anh ta tròn méo ra sao cơ. Tôi chỉ biết tới khi tôi vào Sài Gòn. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại buông ra rất nhiều lời lẽ để mạt sát tôi. Tôi thấy rất mắc cười.

Tiện đây tôi cũng xin nói luôn rằng tôi với các võ sư ngoài Bắc rất yêu mến nhau, không bao giờ có chuyện tôi gây mất đoàn kết này nọ... Chỉ có bọn họ xấu xa nên mới nói như vậy thôi.

Tôi dạy võ bao nhiêu năm từ xưa tới nay, ở rất nhiều nơi rồi, tôi chưa gặp ai dám ỷ mạnh đến mức độ đòi đối với tôi mà chấp một chân một tay. Thế mà Nam Anh Kiệt dám tuyên bố như vậy thì tôi chẳng hiểu anh ta là người như thế nào. Có lẽ anh ta đọc nhiều truyện Kim Dung quá rồi đấy.

Nếu anh ta đòi chấp một chân một tay thì kể cả đánh với người bình thường không biết võ cũng chẳng đánh nổi chứ đừng nói đánh với tôi. Anh ta nên biết rằng tôi cũng cao 1m73 nặng khoảng 74kg, sức vóc cũng không phải là yếu đâu nhé. Anh ta đã là gì mà ngạo mạn tới vậy".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top