Tóm gọn "nhân viên xổ số" Phạm Phước Ân vào tù vì lừa đảo 1,4 tỷ đồng

VitKitty8711

New member
Ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng thông báo đã tóm gọn Phạm Phước Ân (sinh năm 1970, quê Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) và bắt giam 4 tháng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Anh bạn này đã "ăn quả đắng" vì chiêu trò lừa đảo cực tinh vi

Chuyện drama bắt đầu từ tháng 8/2015, khi ông H. (một người dân Đà Nẵng) liên tục nhận được các cuộc gọi từ nhóm tự nhận là "nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk". Bọn chúng hứa hẹn sẽ "cho số độc quyền" từ nội bộ công ty để giúp ông H. đánh đề trúng, với điều kiện... chia đôi tiền thưởng thôi

Ban đầu, ông H. tin tưởng và đánh thử theo hướng dẫn. Và bùm, trúng liền 2 lần! Ông H. послушно giao lại tiền cho các đối tượng như đã "deal"

Thấy con mồi đã "cắn câu", bọn lừa đảo bắt đầu ra đòn chí mạng. Chúng yêu cầu ông H. chuyển tổng cộng 1,4 tỷ đồng vào tài khoản với lời hứa cho "số độc quyền tại Đà Nẵng". Ông H. đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu. Nhưng sau đó thì... toang! Các số tiếp theo không trúng và bọn lừa đảo block liên lạc luôn

8c7ff89877b2471d2504.jpg


Qua điều tra, công an xác định Phạm Phước Ân chính là đối tượng chủ mưu. Anh ta đã thú nhận hành vi giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Plot twist là còn có thêm một đồng bọn nữa: Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1981, quê Đồng Tháp), người đã giả danh làm... Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk luôn cho oai Trong số tiền 1,4 tỷ đồng, Ân "ăn chia" được 650 triệu đồng, còn Khánh húp 750 triệu đồng.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra và truy nã Nguyễn Văn Khánh. Cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top