Tokyo xử lý nạn quấy rối tình dục trên tàu điện: Khi công nghệ lên tiếng chống biến thái

KunMai2403

New member
ab51980a8515393ba048.jpg


Đầu tháng 6 vừa rồi, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo (TMPD) đã bắt tay với các công ty vận hành tàu điện trong thành phố để khởi động Chiến dịch Triệt phá Chikan. Nghe tên đã thấy nghiêm túc rồi nè! "Chikan" là cách người Nhật gọi mấy kẻ biến thái chuyên sàm sỡ phụ nữ trên tàu điện và các nơi công cộng đó.

Chiến dịch này sẽ tăng cường bố trí cảnh sát ở các ga tàu và trên toa tàu để "soi" mấy anh biến thái, dán poster hướng dẫn nạn nhân cách xử lý khi bị sàm sỡ, và giới thiệu luôn app Digi Police (Cảnh sát Digi) - một ứng dụng điện thoại chống quấy rối nơi công cộng khá xịn xò.

Năm 2014, cảnh sát Nhật Bản bắt được 3.440 tên biến thái sàm sỡ phụ nữ trên tàu điện. Đến năm 2020, con số này giảm xuống còn 1.920, nhưng vấn đề là đa số phụ nữ Nhật vẫn ngại trình báo khi mình là nạn nhân của chikan. Số liệu gần đây cho thấy chỉ khoảng 10% nạn nhân bị quấy rối tình dục trên tàu điện trình báo cảnh sát, số còn lại thì im re vì... xấu hổ

85fec6a4ff4a6510203a.jpg


Các chuyên gia phân tích rằng số vụ bắt chikan giảm mạnh vào năm 2020 chủ yếu là do ít người đi tàu hơn vì Covid-19. Họ lo ngại tình trạng quấy rối sẽ tăng trở lại thời kỳ hậu đại dịch, khi mọi người lại đổ ra tàu điện đông đúc.

"Đây là vấn đề rất khó ngăn chặn", Shinichi Ishizuka, giáo sư luật và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học (CrimRC) thuộc Đại học Ryukoku ở Kyoto, chia sẻ. "Số vụ sàm sỡ đã giảm, nhưng vẫn chưa về 0. Tôi không nghĩ chúng ta có thể xóa sổ hoàn toàn được nạn này".

Theo giáo sư Ishizuka, tâm lý của mấy tên chikan bắt nguồn từ thời niên thiếu. "Với họ, sàm sỡ phụ nữ đem lại cảm giác quyền lực và gây nghiện", ông nói thêm. "Những người này tính toán rất kỹ, họ coi việc quấy rối tình dục phụ nữ như một 'môn thể thao' hay 'thú vui', nhắm vào phụ nữ trên các chuyến tàu đông đúc ở Tokyo hay Osaka".

Emi Izawa, sinh viên 19 tuổi ở Tokyo, cho biết cô may mắn chưa từng bị quấy rối trên tàu điện, nhưng một người bạn thời cấp 2 của cô đã gặp chuyện này.

"Phụ nữ Nhật rất ngại thừa nhận họ bị sàm sỡ, nên luôn chọn im lặng vì xấu hổ, hoặc đôi khi không biết kẻ sàm sỡ là ai và không chắc đó có phải là tai nạn nhỏ hay không. Mấy tên chikan biết và lợi dụng tâm lý này", cô nói.

ac0f59ce2d24d83d65fd.jpg


Để giúp các nạn nhân vượt qua nỗi ngần ngại, cơ quan chức năng Nhật đã phát triển ứng dụng Digi Police từ năm 2016. Đến nay đã có hơn 470.000 lượt tải về ứng dụng này rồi đó!

41890ebbbed6b2dcb092.jpg


Khi được kích hoạt, Digi Police sẽ hiện dòng chữ "Đang có vụ sàm sỡ. Xin hãy giúp tôi" lên màn hình điện thoại để nạn nhân có thể kín đáo cầu cứu các hành khách xung quanh. Nếu không ai can thiệp, ứng dụng sẽ phát âm thanh "Hãy dừng lại" luôn. Tiện lợi phết!

Năm 2019, một ứng dụng khác tên Radar-Z cũng ra mắt, cho phép người dùng chia sẻ thông tin về các vụ sàm sỡ, đồng thời tích hợp tính năng kêu gọi giúp đỡ giống như Digi Police.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top