Tôi ước: Việt Nam đã chống dịch COVID-19 thành công!

d4f34652ccf3308e9f53.webp


Câu chuyện xúc động của một bác sĩ trẻ đang chiến đấu ở tuyến đầu chống COVID-19 nè! Không chỉ là người hùng áo trắng, anh còn từng có cả một thời sinh viên rực rỡ lắm đó

Từ làng quê Thanh Hóa đến giảng đường Y khoa

Ngọc Minh sinh ra và lớn lên tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa trong một gia đình thuần nông. Ông bà nội ngoại từng theo cách mạng, nuôi cán bộ kháng chiến nên từ bé, Ngọc Minh đã mơ ước trở thành người có ích cho xã hội. Và thế là, sau những năm tháng phổ thông, cậu bạn đã quyết chọn con đường bác sĩ để theo đuổi ‍⚕️

1497af18db66467a0e17.jpg


Quãng đời sinh viên "chill phết"

Bước chân vào Đại học Y Dược Thái Nguyên với bao nhiêu điều mới mẻ. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng Ngọc Minh nhanh chóng hòa nhập nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn. Không chỉ chỉn chu trong học tập, anh còn "đa năng" với tài hát, đàn, dẫn chương trình truyền hình... Nhờ đó mà Ngọc Minh gom về nhiều thành tích cao, còn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tình nguyện nữa chứ! ✨

c5ad86b5aa870ad2baa4.jpg


Breakthrough moment của Ngọc Minh chính là lọt Top 5 cuộc thi Gương mặt sinh viên Việt Nam – FaceLook 2010 nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội do Báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức. Giải Gương mặt triển vọng không chỉ là bước đệm quan trọng cho bản thân mà còn giúp trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được nhiều bạn sinh viên cả nước biết đến hơn nữa!

0b28f27193fe1d27a7e6.jpg


Điều xúc động nhất lúc đó chính là tình cảm của thầy cô và bạn bè dành cho mình. Món quà ý nghĩa mà Báo Sinh Viên Việt Nam tặng trường là chương trình giao lưu với các nghệ sĩ hot lúc bấy giờ: NSƯT Hương Dung, ca sĩ Khắc Việt, ca sĩ Duy Khánh, MC Linh Hương. Nhớ lại hôm đó trời mưa to nhưng sinh viên vẫn đội mưa để giao lưu cùng các nghệ sĩ, vibe đó khỏi phải bàn luôn! ️

2d70b5f568dc6b514654.jpg


Nhờ giải Gương mặt triển vọng này, Ngọc Minh đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống. Thời điểm đó, ngoài việc học, anh còn làm MC cho Đài Truyền hình Thái Nguyên nữa đó!

Những năm tháng tại Đại học Y Dược Thái Nguyên nhanh chóng trôi qua. Plot twist là Ngọc Minh đã từ chối học bổng du học Pháp, từ bỏ luôn công việc dẫn chương trình truyền hình để quyết định về quê làm việc và gắn bó với cộng đồng. Sau 2 năm tích lũy kinh nghiệm lâm sàng và điều trị, anh quyết định thi sau Đại học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại trường Đại học Y Hà Nội.

ea9003e4b2c56507e056.jpg


Thời gian học tập và làm việc tại hai bệnh viện lớn là Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã giúp Ngọc Minh nhanh chóng trở thành bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu có chuyên môn sâu. Anh được các thầy cô, bạn bè trong Hội Hiệp hội cấp cứu đánh giá cao, tham gia nhiều chương trình truyền thông, dẫn chương trình tại Bộ Y tế, Đài truyền hình Việt Nam... Được học tập tại hai đơn vị đầu ngành này đã giúp Ngọc Minh trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều!

Xung phong tuyến đầu chống COVID-19

031220d749fef1e17178.jpg


Hiện tại, Ngọc Minh đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Mùa dịch COVID-19 ập đến, tuy không làm ở khoa truyền nhiễm nhưng với vai trò bác sĩ trực cấp cứu, anh vẫn xung phong đối mặt với dịch bệnh ở tuyến đầu: Tiếp nhận, phân loại và khám những bệnh nhân có dấu hiệu hô hấp liên quan đến COVID-19. Làm công việc này thì đương nhiên phải cách ly rồi, nhiều lúc gặp ca bệnh có triệu chứng hô hấp anh cũng hoang mang. Nhưng may mắn là luôn được gia đình, bố mẹ quan tâm, gọi điện hằng ngày mỗi lúc nghỉ ngơi - đó là động lực siêu to khổng lồ cho Ngọc Minh đó! ❤️

07c1c1feac467bf8ba6f.jpg


Công việc tham gia phòng dịch tại tuyến đầu trong đại dịch COVID-19 sẽ là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp y khoa của Ngọc Minh, thời điểm mà cả dân tộc Việt Nam đồng lòng chống dịch. Công việc anh đang làm là trách nhiệm và nghĩa vụ với xã hội, được góp một phần nhỏ bé để đánh tan dịch bệnh là điều hạnh phúc mà ai cũng mong mỏi.



Trong thời điểm cả nước "chống dịch như chống giặc", hy vọng việc làm của những chiến sĩ áo trắng như Ngọc Minh sẽ truyền cảm hứng sống tích cực đến các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên: "Hãy gác lại công việc riêng tư, gác lại đam mê của bản thân để cùng hoàn thành mục tiêu chung của cả cộng đồng, của cả quốc gia: Việt Nam đẩy lùi được dịch COVID-19"

"Nếu cho Ngọc Minh những điều ước, tôi sẽ ước nhiều điều lắm: được cầm mic đứng trên sân khấu, được lồng tiếng, được đứng trên giảng đường để nói những câu chuyện chuyên môn y khoa, được đi du lịch, ở bên bố mẹ bên gia đình... Nhưng lúc này, tôi chỉ ước một điều: Việt Nam đã chống dịch COVID-19 thành công!" - Ngọc Minh chia sẻ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top