Tội nghiệp Orange quá đi: Ra 2 bản hit Valentine tâm huyết nhưng lại dính drama đạo nhái liên tục

BomPho1536

New member
Ôi thương thay cho Orange! Trong 2 năm liền (2019 và 2020), mỗi dịp Valentine cô nàng ra sản phẩm là dính phốt đạo nhái căng đét, ai chịu nổi

405e089f321a69bd2daa.png


Mấy hôm nay MV "Chân Ái" của Orange đang làm dậy sóng Vpop nặng đấy. Tội nghiệp Orange vô cùng luôn: mọi người không tập trung vào việc cô đổi style mạnh mẽ mà lại... soi Denis Đặng "ké fame" từ hình ảnh đến nội dung 80% thời gian. Plot twist là netizen còn đào lại cả MV "Tình Nhân Ơi" Valentine năm ngoái – hoá ra cũng từng dính phốt tương tự không kém

b6ed0fe11df097a84813.jpg


"Chân Ái" ra mắt đúng lúc Denis Đặng đang trong tâm bão scandal đạo nhái từ poster, MV cho đến ảnh sống ảo trên Instagram. Thế nên việc cư dân mạng "bóc phốt" gấp 10 lần bình thường cũng... dễ hiểu thôi

Ban đầu ekip đã "rào trước đón sau" bằng cách giải thích: Denis "cố tình" mix văn hoá kinh kịch Trung Quốc, hát bội cải lương Việt Nam, Phượng Quan Phương Đông, áo yếm truyền thống Việt và cả hơi hướng Nhật Bản. Nghe qua thì như một "món quà kết nối đa văn hoá" vậy, nghe khá là... cao siêu đúng không nào?

Tuy nhiên dù đã "mở lời" trước rồi, MV vẫn bị soi te tua khắp mạng xã hội. Đông đảo khán giả chỉ trích Denis "mượn" quá đà yếu tố Trung-Hàn-Nhật mà... không thấy nét Việt đâu cả

1cef35f38e8ea89a06cb.jpg


ec960d115829ef783b99.png


ecfb4aeb35720c1fba30.jpg


b446c6f65e01cbcc3ef8.png


Drama chưa dứt, netizen lại phát hiện thêm: nội dung MV "Chân Ái" na ná bộ phim kinh dị Hong Kong "Lời Nguyền Rằm Tháng 7" về chuyện gánh hát Kinh Kịch với drama ganh ghét giữa 2 nữ diễn viên chính

14e8933b31edeaed2040.png


Tuy nhiên cũng có không ít người bênh vực: cốt truyện ganh ghét trong nghệ thuật sân khấu là motif phổ biến mà, chỉ giống về bối cảnh Kinh Kịch thôi chứ chi tiết khác hẳn nhé!

Đứng giữa tâm bão, Denis Đặng lên tiếng nhưng lại càng gây tranh cãi hơn: "Mọi người đừng nghĩ lấy chỗ này một ít, chỗ kia một ít là 'đạo' nhé. Tôi muốn tạo một thế giới riêng để mix các nền văn hoá, nhưng vẫn thấy sự tách biệt. Việc lấy đây đó rồi đắp lại thành tổng thể hài hoà – đó là sự lao động đấy!"

Còn nhớ Valentine 2019, Orange kết hợp với Binz trong "Tình Nhân Ơi" – cũng do Châu Đăng Khoa sáng tác – cũng dính drama tương tự không à?

Ngay khi ra mắt, bài hát bị chê là "bản sao" của "Người Lạ Ơi" vì giai điệu và cách phát triển bài quá giống. Còn phần MV thì bị so sánh với "Going Crazy" của Song Ji Eun (Hàn Quốc).

Nghiêm trọng hơn, netizen phát hiện giai điệu giống ca khúc "Nước Mắt" của V4MEN từ 12 năm trước

Châu Đăng Khoa phản pháo: "Nét tương đồng có lẽ là hoà thanh thôi. Hoà thanh Hàn vốn thế, dễ tạo liên tưởng. Âm nhạc chỉ có vài vòng hoà thanh mà hàng trăm bài ra mỗi năm, không dám chắc bài mình sẽ không vô tình giống ai đó. Mong mọi người nghe nhạc bằng tấm lòng rộng mở hơn!"

Drama đạo nhạc chưa nguôi, Châu Đăng Khoa lại dính phốt đạo... lời thơ!

Đoạn "Hãy ngủ đi em lo làm gì chuyện của sớm mai/ Ai của riêng ai chẳng quan trọng nữa..." bị phát hiện cực kỳ giống thơ của tác giả Linh Linh và Lạc Hi đăng trước đó: "Ngủ đi em đừng lo chuyện ngày mai/ Ai của ai, chẳng còn quan trọng nữa..."

b72cab4440aa3812ccc2.png


Linh Linh đã liên hệ với Châu Đăng Khoa và hai bên đi đến thoả thuận. Nhưng khi bài xin lỗi lên sóng, drama lại nổ ra khiến anh phải lên tiếng lần 2



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top