Hồi mới ra trường tôi cũng mở quán net đấy, đam mê lắm luôn
Thời điểm ấy, với tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi quyết định theo đuổi đam mê game bằng cách mở một tiệm net. Không phải vì muốn kiếm nhiều tiền hay gì, mà đơn giản là vì yêu thích không khí gaming, muốn tạo ra một không gian để anh em có thể chill và chiến game thoải mái.
Những ngày đầu khởi nghiệp với quán net thực sự là khoảng thời gian đáng nhớ. Từ việc chọn máy móc, setup phòng máy, cho đến việc tương tác với khách hàng mỗi ngày - tất cả đều là trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Dù có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng niềm đam mê với gaming luôn là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.
Nguồn: tinhte.vn