Nói thật là hôm nay thời tiết Đài Bắc ác liệt lắm luôn! Bão to gió lớn, mưa tầm tã từ sáng đến chiều, ai cũng phải "ở yên trong nhà cho khỏe"
Mà tối hết bão rồi nè, cảm giác lúc nghe tin này vui như được tăng lương ấy! Cả ngày bị nhốt trong nhà, giờ được ra ngoài hít thở không khí trong lành sau cơn mưa, sướng phát điên luôn
Thật sự mà nói, những lúc bão tố như này mới thấy được vibe của thành phố hiện rõ nhất. Từ sáng ai cũng lo lắng, chuẩn bị đồ đạc, check tin tức liên tục. Nhưng khi trời tạnh rồi, người dân lại bắt đầu ùa ra đường, quán xá mở cửa, cuộc sống lại tiếp diễn như bình thường
Đài Bắc sau cơn bão luôn có một nét đẹp riêng: không khí mát mẻ, đường phố sạch sẽ, bầu trời trong xanh. Cảm giác như được reset lại hết mọi thứ vậy
Nguồn: tinhte.vn