BinCute666
New member
Robben chính thức lên tiếng sau khi trở thành "tội đồ" khiến Bayern Munich phải nói lời chia tay với danh hiệu Champions League ngay trên sân nhà. Cảm giác chắc hẳn phải đau lắm
Bayern Munich đang cầm chắc chiếc cúp vàng Champions League trên sân nhà, phá vỡ luôn "lời nguyền" lịch sử khi Mueller ghi bàn dẫn trước chỉ còn 7 phút là hết giờ. Ai cũng nghĩ trận đấu đã "chốt sổ" rồi!
Nhưng không, Drogba đã có pha đánh đầu cực "bá đạo" ở phút 88 khiến Chelsea sống lại, kéo trận đấu vào 30 phút hiệp phụ căng não
Trong hiệp phụ, Bayern được hưởng penalty - cơ hội vàng để "chốt hạ" trận đấu. Thế nhưng Robben lại sút hỏng, và rồi ở loạt sút penalty định mệnh, Bayern đành phải cúi đầu trước một Chelsea kiên cường đến phút cuối.
Sau trận, Robben không giấu được sự thất vọng tràn trề và tự nhận lỗi về mình. Anh chàng người Hà Lan đã tự trách bản thân đã khiến "Hùm xám" không thể lần thứ 5 vô địch châu Âu
"Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình bằng lời nhưng quả là một đêm khủng khiếp. Hai đến 3 lần chúng tôi tưởng đã nắm giữ danh hiệu trong tay nhưng đến phút cuối cùng, Bayern đã mất tất cả. Đó là pha đá penalty dở tệ. Tôi muốn tung cú sút căng ở góc trên cầu môn nhưng bóng đã đi không đủ lực. Đó là cú đá tệ hại", Robben tâm sự sau trận đấu.
Nguồn: soha.vn