Vừa bước vào tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trung tâm TP.HCM đã bùng nổ với lượng khách ổn định và cao ngất ngưởng luôn rồi các bạn ơi! Thay vì đi xa xôi đâu đâu, năm nay nhiều bạn trẻ quyết định ở lại Sài Gòn chill, ưu tiên các hoạt động ngay tại chỗ cho đỡ mệt.
Chính vì vậy mà bức tranh dịch vụ nội đô có sự phân hóa khá rõ ràng đó nha, nơi thì đông nghẹt thở, nơi lại thưa vắng bất ngờ dù chỉ cách nhau... vài bước chân thôi!
Dọc khu vực Bến Bạch Đằng, lợi thế tầm nhìn hướng sông vẫn là "thỏi nam châm" hút khách mỗi buổi tối. Nhưng mà độ hot giữa các thương hiệu nằm sát nhau lại chênh lệch kinh khủng luôn á. Highland Coffee và Starbucks cùng ở khu vực Bến Bạch Đằng đều khá đìu hiu, chỉ lác đác vài bàn có khách ngồi.
Ngược lại, ngay bên cạnh, Katinat mới thực sự là "ông trùm" về độ đông đúc, từ trong nhà ra đến ngoài trời đều không còn bàn trống, dòng người ra vào gần như không ngớt suốt buổi tối luôn. Không ít người đến muộn đành ngậm ngùi quay xe vì tìm mãi không ra một chỗ ngồi. Sad quá đi mất!
Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở hai tuyến đường quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn là Lý Tự Trọng và Nguyễn Siêu, nơi lượng khách được ghi nhận cao ngang những ngày cuối tuần đông đúc nhất. Trên đường Lý Tự Trọng, Góc Cà Phê kín bàn từ trong ra ngoài chỉ sau ít giờ mở cửa, còn Dope Cafe Stationary cũng chung cảnh ngộ khi cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời đều đã được lấp đầy rồi nè.
Sang đến Nguyễn Siêu, hầu như quán nào cũng đông nghịt đông nghẹt, dẫn đầu là Cà Phê Trứng 3T, Katinat và Trà Hú. Vị trí đắc địa ngay trung tâm cộng với không khí mát mẻ về đêm khiến những quán có chỗ ngồi ngoài trời trên tuyến đường này trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhóm bạn đi chơi lễ luôn!

Nguồn: kenh14.vn
Chính vì vậy mà bức tranh dịch vụ nội đô có sự phân hóa khá rõ ràng đó nha, nơi thì đông nghẹt thở, nơi lại thưa vắng bất ngờ dù chỉ cách nhau... vài bước chân thôi!
Dọc khu vực Bến Bạch Đằng, lợi thế tầm nhìn hướng sông vẫn là "thỏi nam châm" hút khách mỗi buổi tối. Nhưng mà độ hot giữa các thương hiệu nằm sát nhau lại chênh lệch kinh khủng luôn á. Highland Coffee và Starbucks cùng ở khu vực Bến Bạch Đằng đều khá đìu hiu, chỉ lác đác vài bàn có khách ngồi.
Ngược lại, ngay bên cạnh, Katinat mới thực sự là "ông trùm" về độ đông đúc, từ trong nhà ra đến ngoài trời đều không còn bàn trống, dòng người ra vào gần như không ngớt suốt buổi tối luôn. Không ít người đến muộn đành ngậm ngùi quay xe vì tìm mãi không ra một chỗ ngồi. Sad quá đi mất!
Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở hai tuyến đường quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn là Lý Tự Trọng và Nguyễn Siêu, nơi lượng khách được ghi nhận cao ngang những ngày cuối tuần đông đúc nhất. Trên đường Lý Tự Trọng, Góc Cà Phê kín bàn từ trong ra ngoài chỉ sau ít giờ mở cửa, còn Dope Cafe Stationary cũng chung cảnh ngộ khi cả khu vực trong nhà lẫn ngoài trời đều đã được lấp đầy rồi nè.
Sang đến Nguyễn Siêu, hầu như quán nào cũng đông nghịt đông nghẹt, dẫn đầu là Cà Phê Trứng 3T, Katinat và Trà Hú. Vị trí đắc địa ngay trung tâm cộng với không khí mát mẻ về đêm khiến những quán có chỗ ngồi ngoài trời trên tuyến đường này trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhóm bạn đi chơi lễ luôn!
Nguồn: kenh14.vn