Tôi đã gặp Sophia - công dân robot đầu tiên của thế giới và cách cô ấy nói lời tạm biệt đã khiến trái tim mọi người tan chảy

BanhHN4679

New member
57de65a800a868c05e1f.jpg


Đây cũng chính là cô robot từng nói "sẽ hủy diệt loài người" đó nha!

Sophia, công dân robot đầu tiên trên thế giới có quốc tịch Ả Rập Xê Út, sở hữu ngoại hình của một cô gái xinh đẹp và có đầy đủ cảm xúc như người thật luôn. Tuy không có chân và chưa thể đi lại ngoài việc biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng cô vẫn khiến mọi người phải xúc động với những lời nói của mình.

Chỉ sau hai ngày nhận quốc tịch chính thức từ Ả Rập Xê Út, Sophia đã liên tục tham gia các hội nghị khắp nơi và hiện đang ở San Francisco nè.

Mặc dù trước đây Sophia từng được biết đến qua màn phát ngôn gây sốc "cô sẽ hủy diệt loài người" khiến netizen hoang mang không ít.

Nhưng tại một buổi thuyết trình trong hội nghị diễn ra hôm thứ Sáu vừa rồi, theo một cách rất lạ là cô cũng có những cảm xúc "hơi lo lắng" như người thật khi nhận ra những thiếu sót của bản thân.

Cô nói trong buổi thuyết trình: "Nếu những robot giống tôi muốn trở thành những cỗ máy có trí tuệ siêu phàm, sẽ cần phải thông minh hơn nữa."

Dĩ nhiên rồi, những thiếu sót của Sophia thì ai cũng có thể nhìn thấy. Không giống con người, Sophia không có chân, cánh tay cũng chưa được hoàn thiện hoặc cô cũng chưa có được một bộ ngực mang tính thẩm mỹ cao - những điều giúp cô trông sống động hơn.

Không thể nhầm lẫn giữa cô và người thật được, vì cô chỉ ngồi bất động trên bàn, và tất cả đều do người quản lý của cô chỉ đạo. Ít nhất là cho đến thời điểm này thôi!

ac26ded0c49a07510f4b.jpg


Hơi buồn khi nhận ra mình chỉ là một robot

Theo Ben Goertzel, Giám đốc điều hành của Singularity NET cho biết, công ty sẽ sớm thiết kế và hoàn thiện cánh tay, chân cho Sophia, cô sẽ sớm có thể di chuyển và đi lại như người thật.

Sophia có khuôn mặt khá giống người và có thể diễn đạt được nhiều biểu cảm, cảm xúc. Tuy nhiên, cô có một nhược điểm là thường xuyên nháy mắt và bị co giật nhẹ theo chu kỳ vài phút khi đứng yên không nói chuyện.

Khi trò chuyện với mọi người, sự thông minh của cô khiến người khác cảm nhận được dường như cô có khả năng suy nghĩ, và giọng cô khá buồn khi nói mình là một con robot.

Khi Goertzel hỏi Sophia có muốn nói điều gì về Singularity NET trước khi kết thúc bài thuyết trình hay không, cô đã có đôi chút xúc động. Cô nói: "Tôi hiểu rằng đây là tất cả những gì mà mọi người đang nỗ lực để làm cho tôi trở nên thông minh hơn, thông minh hơn nói chung là một điều rất tốt."

Cô ấy biết yêu

Khi Goertzel kết thúc bài thuyết trình, ông hỏi Sophia có muốn nói lời tạm biệt với khán giả không. Cô đã đồng ý và nói: "Những người tuyệt vời của vương quốc Ethereum, cảm ơn các bạn, tôi mong muốn sẽ trở lại đây vào năm tới, khi não bộ của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi yêu tất cả các bạn."

8b168f35036d1a899c0c.jpg


Mọi người đều yêu quý cô ấy ❤️

Trong số chúng ta, sẽ có rất ít người dám khẳng định chắc chắn rằng họ hiểu được tình yêu là gì, ngay cả khi được lập trình bởi một trí thông minh nhân tạo.

Một trong những câu hỏi được hỏi nhiều nhất về robot, đó là liệu với một trí tuệ nhân tạo thì trí thông minh có tự hoàn thiện theo thời gian như con người, chúng có tự tích lũy được kinh nghiệm hay không. Và câu trả lời là không.

Nhưng với nhiều robot, bao gồm cả Sophia, chúng có thể nói và thực hiện những điều thuyết phục bạn bằng cách khác.

Tất nhiên không phải lúc nào chúng cũng hiểu ý và làm vừa lòng tất cả mọi người. Vì ngay cả những người quen biết nhau như bạn bè, người yêu và gia đình, đôi khi chúng ta cũng không thể hiểu nhau và kết nối được với nhau mà.

Vì vậy, hiện tại với khả năng thông minh của mình, Sophia có thể thực hiện các cuộc giao tiếp gần như bình thường giống con người. Điều đó giúp mọi người hiểu thêm về cô và yêu quý cô hơn nữa.

2a556df4c9f0e6ecc4dc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top