Mới tối Chủ nhật mà khu phố Tây Phạm Ngũ Lão - Đề Thám đã vắng tanh như chùa Bà Đanh rồi các bạn ơi! Không khí buồn tênh đến nỗi muốn hỏi: "Mọi người đâu hết rồi trời?"
Thường thì cuối tuần, đặc biệt là tối Chủ nhật, đây vẫn là điểm hẹn hò check-in sống ảo quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn và du khách quốc tế. Nhưng giờ đi qua chỉ thấy toàn quán đóng cửa, đèn tắt ngấm, vài ba người lác đác thôi.
Không biết do kinh tế khó khăn, hay mọi người chuyển sang những điểm vui chơi mới? Nhưng nhìn khung cảnh này mà lòng chill hẳn xuống luôn á!
Nhớ hồi xưa khu này tấp nập từ sáng đến khuya, bar club nườm nượp, tiếng nhạc vang dội khắp nơi. Giờ thì... hic, chắc phải gọi là "thời hoàng kim đã qua" rồi!
Nguồn: tinhte.vn