Ai cũng muốn bố như thế giới xanh sạch vậy đó! Nhưng lại chẳng phát triển gì cả!
Câu chuyện này nghe quen quen nhỉ? Nhiều khi nhìn ba mẹ mình, lòng cũng trăm mối tình nghìn mối lo. Bố thì luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, mọi thứ trong sáng, nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ lẹt đẹt, không tiến bộ. Còn mẹ? Mẹ thì lại là người gánh hết mọi thứ, khiến ai nhìn vào cũng phải thương
Đúng kiểu "tội bố" vì những lý tưởng xa vời, nhưng "thương mẹ" vì sự hy sinh thầm lặng ấy. Đời là vậy đấy, đôi khi chúng ta muốn nhiều thứ, mơ ước cao xa, nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều.
Nguồn: tinhte.vn