Tóc Tiên không muốn trách móc quá khứ

6de77df2002960f5bb05.jpg


Tóc Tiên lần đầu tâm sự về những kỷ niệm đáng nhớ nhất sau khi một cuộc tình kết thúc

Tối 5/6 vừa rồi, chị đẹp Tóc Tiên chính thức thả xích MV "người còn thương em không" – đánh dấu màn comeback đầy cảm xúc với một bản ballad tự sự ngập tràn feels. MV do đạo diễn Nguyễn Việt Anh cầm trịch và có sự góp mặt của nam diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính cực visual. Trước giờ G, tại buổi họp báo diễn ra chiều cùng ngày, Tóc Tiên đã thả thính những chia sẻ đáng chú ý về thông điệp mà cô muốn truyền tải qua dự án lần này.

Tóc Tiên chia sẻ về thông điệp trong "người còn thương em không"

Theo nữ ca sĩ, trước khi thực hiện MV, cô từng trao đổi với đạo diễn Nguyễn Việt Anh về cảm xúc của các nhân vật trong câu chuyện. Với Tóc Tiên, điều khiến một cuộc tình trở nên day dứt không nằm ở những tổn thương hay sự tàn nhẫn, mà nằm ở việc hai người đã từng có khoảng thời gian rất đẹp bên nhau ✨

Tóc Tiên tâm sự: "Một mối tình đứng trước ranh giới của việc đi tiếp hay dừng lại, nó chỉ đẹp và khiến người ta day dứt khi cả hai đã từng có một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, từng yêu nhau một cách say đắm. Nếu đó chỉ là một mối quan hệ đầy tổn thương hay sự tàn nhẫn thì khi kết thúc sẽ không còn nhiều điều để tiếc nuối. Chính cảm giác từng hạnh phúc, từng yêu hết mình mới khiến con người nhớ mãi và không dễ dàng bước qua."

71944a42803fe7817cf3.jpg


Tóc Tiên cho biết nếu một mối quan hệ chỉ toàn những đau khổ và tổn thương thì khi kết thúc sẽ không để lại nhiều tiếc nuối. Chính vì vậy, cô và ekip lựa chọn xây dựng "người còn thương em không" từ những ký ức đẹp nhất của hai nhân vật.

Nữ ca sĩ cũng giải thích thêm đây là lý do khán giả sẽ bắt gặp trong MV rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc như những chuyến đi bên biển, khoảng thời gian bên nhau trong nhà cây hay những phút giây bình yên của một cặp đôi đang yêu

Tóc Tiên cho biết dù trong MV vẫn xuất hiện những phân đoạn xúc động và nước mắt, đó không phải biểu hiện của sự đau khổ hay oán trách. Theo cô, cảm xúc là điều rất tự nhiên trong bất kỳ mối quan hệ nào. Một cuộc tình không chỉ có niềm vui mà còn có cả những khoảng thời gian buồn bã, những lần vô tình làm tổn thương nhau hay những khoảnh khắc khiến cả hai phải suy nghĩ về tương lai của mối quan hệ.

MV ngập tràn những ký ức của một chuyện tình đã qua

Tinh thần mà Tóc Tiên chia sẻ tại họp báo cũng được thể hiện xuyên suốt trong "người còn thương em không" sau khi MV chính thức ra mắt vào tối 5/6. Thay vì focus vào những drama hay nguyên nhân dẫn đến chia ly, cả phần hình ảnh lẫn ca từ đều xoay quanh những ký ức và thói quen còn sót lại sau một mối quan hệ.

Trong MV, khán giả bắt gặp hình ảnh cặp đôi cùng nhau tận hưởng những chuyến đi bên biển, những khoảnh khắc bình yên trong nhà cây hay những giây phút đời thường bên nhau. Xen kẽ giữa những khung hình hạnh phúc là các phân đoạn nhân vật hồi tưởng về quá khứ, gợi cảm giác tiếc nuối trước một chuyện tình từng rất đẹp

Phần lời bài hát cũng được xây dựng theo hướng tương tự. Thay vì kể về một cuộc chia tay với những tổn thương hay trách móc, ca khúc tập trung vào những điều quen thuộc vẫn còn ở lại sau khi một người rời đi. Đó là ly cà phê mỗi sáng, bộ phim xem chung vẫn còn dang dở hay những cung đường quen thuộc mỗi ngày ☕

Những câu hát như "Ghen tuông với quá khứ của đôi ta", "Ghen với cả chính mình ngày hôm qua" hay "Chỉ khác là thiếu bóng dáng" xuất hiện trong bài hát, trong khi phần hình ảnh của MV lại liên tục đưa người xem trở về những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai nhân vật. Đây cũng là những chi tiết được nhiều khán giả chú ý sau khi sản phẩm lên sóng.

Tóc Tiên cho biết khi thực hiện sản phẩm, cô muốn giữ lại tất cả những điều đã từng tồn tại trong một mối quan hệ thay vì chỉ tập trung vào sự chia ly. "Khi yêu thì mình phải trân trọng từng cái khoảnh khắc một, bởi vì đó là một cái điều quý giá nhất. Còn được yêu là còn được trân trọng" – Tóc Tiên chia sẻ.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top