Toàn cảnh vụ tàu "Titanic" của Ý: Chuyện như phim mà có thật luôn á

Teen75893b9e

New member
c769fa4c779b7503bfed.jpg


"Chúng tôi còn giúp được các nhân viên trên tàu nhiều hơn họ giúp chúng tôi", một hành khách may mắn cho biết.

Vào bữa tối, khi 3.200 hành khách đang vibe chill trên chiếc tàu du lịch Costa Concordia ngoài khơi biển Địa Trung Hải thì đèn bỗng tắt ngúm. Một âm thanh lạ lùng nơi thân tàu vang lên và Costa Concordia bỗng nghiêng sang 1 bên luôn á

Chiếc tàu xịn xò với 1.500 cabin cùng 1000 thủy thủ đã bị mắc cạn trên bãi cát gần đảo Giglio (Ý). Cảnh tượng trên tàu lúc đó không khác nào trong phim "Titanic" luôn ấy!

Rosalyn Rincon, một nghệ sĩ trên tàu đang biểu diễn màn ảo thuật khi sự cố xảy ra. Cô đang ở trong một chiếc hộp và nhận ra "bỗng nhiên mọi thứ dừng lại. Nhạc cũng dừng" - tưởng tượng cảnh đó kinh khủng ra sao

Đồ trên sân khấu rơi vào hành khách bởi con tàu bắt đầu nghiêng và mất điện. Khoảng 45 phút sau, thuyền trưởng thông báo rằng con tàu gặp sự cố điện. Vài phút sau đó, hành khách lại nhận được thông báo phải bỏ tàu gấp, Rincon cho biết.

Đám đông hỗn loạn khi nước bắt đầu dâng cao và biết rằng chỉ có thuyền cứu sinh treo ở một bên tàu là có thể sử dụng được thôi.

58861b7550170b042604.jpg


Không thể trông chờ vào nhân viên - drama thật sự đây ‍♂️

Hành khách cho biết thủy thủ trên tàu không giúp đỡ được gì giữa lúc hoảng loạn ấy. Benji Smith, một hành khách, cho biết anh có cảm giác các thủy thủ chỉ đứng xem mọi người xoay xở thế nào - wtf luôn á!

Lúc tồi tệ nhất là khi một thủy thủ phụ trách thuyền cứu hộ nói với mọi người: "Ưu tiên phụ nữ và trẻ em", anh Smith nói, "Tất cả các gia đình đang bám lấy nhau buộc phải tách ra" - heartbreaking quá đi

Sau khi giúp đỡ một số hành khách, nhiều thủy thủ đã nhảy xuống biển bơi vào bờ luôn. Theo anh Smith, ít nhất có 3 chiếc thuyền cứu hộ gặp trục trặc do lỗi kĩ thuật hoặc vận hành.

Khi các cầu thang bị ngập nước, hành khách phải tự chế thang từ dây thừng để trèo từ tầng thứ tư của tàu xuống tầng ba - đúng là phải tự cứu lấy mình thôi!

"Chúng tôi đã bám vào những chiếc dây thừng ấy trong 3 tiếng rưỡi" trước khi được cứu hộ, anh Smith cho biết. Vợ chồng anh Smith sau đó được đưa đến một khách sạn tại Rome.

"Tôi đã không ngủ trong 40 giờ liền và chẳng nói chuyện với ai từ Costa" - sốc nặng rồi đây

Nhiều hành khách tiếp tục phàn nàn về cách thủy thủ, nhân viên trên tàu xử lý tình huống và chất vấn rằng vì sao họ không nhận được cảnh báo an toàn khi thảm họa xảy ra.

Mark Plath (đến từ Arkansas, Mỹ), cho biết khoảng 200 hành khác đã bơi liền hơn 90m tới các bờ đá để chờ cứu hộ.

"Chúng tôi còn giúp được các nhân viên nhiều hơn họ giúp chúng tôi", Plath nói - câu này đau thật!

95dcfbc61e7d3a15f7ab.jpg


Các nhân viên cứu hộ đã phải làm việc liên tục từ nửa đêm cho tới 3h00 sáng thứ 7 và may mắn là biển lặng đã giúp tránh nhiều tổn thất về người. Thống kê ban đầu cho biết có 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top