Premier League 2017/18 vừa chính thức khai màn với một "bữa tiệc" bàn thắng siêu đỉnh do Arsenal và Leicester tạo nên nè! Giờ mình cùng điểm danh toàn bộ 20 đội bóng "chiến" tại giải đấu số 1 hành tinh này nha!
ARSENAL
HLV: Arsene Wenger vừa ký thêm 2 năm hợp đồng bất chấp mùa trước khá "flop", nghĩa là ông sẽ kéo dài nhiệm kỳ sang năm thứ 22 luôn á!
Đội trưởng: Per Mertersacker
Nhân tố chủ chốt: Alexis Sanchez đương nhiên là niềm hy vọng "khủng" nhất của Pháo thủ rồi. Nhưng mà việc Wenger chi hơn 50 triệu bảng để mua Lacazette cho thấy Arsenal đã sẵn sàng cho một cuộc sống không có Sanchez đấy. Họ vẫn còn Ozil và bản năng "đỉnh của chóp" của một chân chuyền đẳng cấp mà!
Điểm mạnh: Trong một ngày đẹp trời, Arsenal đủ sức "hạ gục" bất kỳ CLB nào luôn. Khi cảm xúc thăng hoa, các cầu thủ Arsenal thực sự "đáng sợ" lắm đó!
Điểm yếu: Cũng chính là... điểm mạnh nhất của đội bóng ấy chứ Lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc khiến Arsenal luôn thiếu sự ổn định cần có của một đội bóng lớn.
Sở trường: Khởi đầu ngon, mất tích giữa mùa rồi quay lại mạnh mẽ cuối mùa
Sở đoản: Không thể vô địch
Thứ hạng mùa trước: 5
Dự đoán mùa này: 6
BOURNEMOUTH
HLV: Eddie Howe từ lâu đã được xem là tương lai của giới huấn luyện nội địa. Ông là HLV hiếm hoi dám "đá đôi công" với các đội bóng lớn và thu về nhiều kết quả tích cực, điển hình là thắng 4-3 trước Liverpool luôn! Dù cách biệt giữa đội hạng 8 và 17 mùa trước chỉ 6 điểm, nhưng việc Bournemouth đứng nửa trên BXH là minh chứng "sống" cho năng lực của Howe đấy.
Mùa hè này, ông đã mua đứt Ake từ Chelsea, thủ môn Asmir Begovic và tiền đạo kỳ cựu Defoe nữa.
Đội trưởng: Simon Francis
Nhân tố chủ chốt: Josh King – tuyển thủ Na Uy đã ghi 16 bàn mùa trước, tiếp tục là niềm hy vọng "khủng" nhất của đội bóng thành phố biển này.
Điểm mạnh: Kỷ luật, sự gắn kết và tinh thần "máu lửa"
Điểm yếu: Thói quen dâng cao của hai hậu vệ biên Daniels và Smith thường để hở ra những khoảng trống "chết người" bên cánh.
Sở trường: Đập tan dư luận
Sở đoản: Không có nhiều khác biệt về mặt kết quả so với mùa giải trước
Thứ hạng mùa trước: 9
Dự đoán mùa này: 13
BRIGHTON & HOVE ALBION
HLV: Chris Hughton chỉ cần 3 năm để viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình luôn á! Khi ông đến, Brighton sắp rớt xuống hạng 3 nhưng giờ họ đã quay lại cấp độ cao nhất của bóng đá nhà nghề rồi. Chill phết!
Đội trưởng: Bruno Saltor
Nhân tố chủ chốt: Anthony Knockaert – tiền vệ 25 tuổi người Pháp, chủ nhân của danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Championship" với 15 bàn thắng và 8 kiến tạo – được kỳ vọng sẽ "lèo lái" con thuyền Brighton trong lần trở lại Premier League.
Điểm mạnh: Hàng thủ kỷ luật chắc nịch
Điểm yếu: Thiếu kinh nghiệm (chỉ có Murray và Sidwell từng chơi ở Premier League), thủ môn Bruno cao tuổi (37 tuổi vào tháng 10 luôn).
Sở trường: Gây tò mò với NHM vì sự mới mẻ
Sở đoản: Khó có thể trở thành Leicester phiên bản 2.0
Thứ hạng mùa trước: 2 (giải hạng nhất)
Dự đoán mùa này: 17
BURNLEY
HLV: Sean Dyche
Đội trưởng: Tom Heaton
Nhân tố chủ chốt: Sam Vokes – tiền đạo "chân gỗ" theo cảm nhận của nhiều người – nhưng đạt hiệu suất khá ấn tượng 0,5 bàn/trận (10 bàn sau 21 lần ra sân) đấy!
Điểm mạnh: Phong độ sân nhà là thứ duy nhất giúp Burnley trụ lại Premier League
Điểm yếu: Phong độ sân khách "tệ hại", chỉ 1 lần duy nhất giành trọn 3 điểm khi rời xa thánh địa Turf Moor
Sở trường: Thể lực "trâu bò"
Sở đoản: Kiểm soát bóng
Thứ hạng mùa trước: 16
Dự đoán mùa này: 19
CHELSEA
HLV: Antonio Conte đã nói đây là mùa hè khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông khi áp lực đổ lên vai nhà ĐKVĐ quá "khủng khiếp". Tầm ảnh hưởng mà Conte tạo ra không chỉ trong nội bộ Chelsea, mà ông đã mở đường cho trào lưu chiến thuật 3 hậu vệ được đông đảo đồng nghiệp học hỏi. Điển hình là Wenger luôn!
Đội trưởng: Gary Cahill
Nhân tố chủ chốt: Vắng Eden Hazard làm lối chơi của Chelsea thiếu mạch lạc "trông thấy" trong trận Siêu cúp nước Anh. Hazard vẫn sẽ là nguồn cảm hứng cho các đồng đội phía trên.
Điểm mạnh: Kết cấu đội hình chặt chẽ, phòng ngự tốt phản công "đỉnh"
Điểm yếu: Mất hạt nhân Matic vào tay M.U rồi
Sở trường: Conte là chuyên gia mặt trận quốc nội
Sở đoản: Abramovich có thói quen gọi Guus Hiddink tới "chữa cháy" vào ngày đầu tiên của năm mới. Thay tướng giữa dòng luôn là sở đoản của Chelsea.
Thứ hạng mùa trước: Vô địch
Dự đoán mùa này: 3
CRYSTAL PALACE
HLV: Frank De Boer – tín đồ của bóng đá tổng lực
Đội trưởng: Scott Dann
Nhân tố chủ chốt: Wilfried Zaha
Điểm mạnh: Kỵ giở của các đội bóng lớn – "hạ gục" Arsenal, Liverpool và Chelsea mùa trước luôn á!
Điểm yếu: Thiếu chiều sâu đội hình
Sở trường: Có dàn hoạt náo viên trên khán đài "hùng hậu" nhất nước Anh
Sở đoản: Thắng những trận tất cả nghĩ là thua và thua những trận thế giới nghĩ là thắng
Thứ hạng mùa trước: 14
Dự đoán mùa này: 10
EVERTON
HLV: Ronaldo Koeman. Sau một mùa giải chào hàng thành công, Koeman đã được các ông chủ tin tưởng và giao cho khối ngân sách "khổng lồ" hơn 100 triệu bảng để đem về 5 tân binh, hứa hẹn sẽ là một mùa giải Everton khẳng định tham vọng "chen chân" vào top 4 đó!
Đội trưởng: Phil Jagielka
Nhân tố chủ chốt: Wayne Rooney, tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử ĐT Anh đã quay trở lại cố hương sau những năm "chinh phạt" trận địa cùng M.U.
Điểm mạnh: Đội hình cân đối, có trẻ có già, kinh nghiệm và sức trẻ hòa quyện "cực đỉnh"
Sở trường: Thách thức nhóm đại gia
Sở đoản: Derby Merseyside gặp Liverpool
Thứ hạng mùa trước: 7
Dự đoán mùa này: 4
HUDDERSFIELD TOWN
HLV: David Wagner đã mang về 13 tân binh trong mùa hè 2016 và tỏ rõ tham vọng biến Huddersfield thành một CLB có nguyện vọng lên hạng, thay vì "an phận thủ thường" ở các cấp độ thấp.
Đội trưởng: Tommy Smith
Nhân tố chủ chốt: Aaron Mooy, tiền vệ dưới dạng cho mượn từ Man City và trung vệ Christopher Schindler – người đã chơi không thiếu phút nào mùa trước, thực hiện cả thảy 300 pha truy cản "đỉnh của chóp".
Điểm mạnh: Lạc quan
Điểm yếu: Khả năng tận dụng cơ hội yếu kém, phải cần tới 11 pha dứt điểm mới tìm được 1 bàn thắng thôi
Sở trường: Sút lên trời
Sở đoản: Hiệu số bàn thắng bại
Thứ hạng mùa trước: 5 (giải hạng nhất)
Dự đoán mùa này: 20
LEICESTER CITY
Nguồn: kenh14.vn