Chuỗi ngày bay 1,1 triệu km vừa khép lại theo cách nghẹt thở nhưng max đỉnh luôn các bạn ơi!
Đúng 7h07 sáng ngày 11/4/2026 (giờ mình đó nha), khoang đổ bộ của tàu vũ trụ Orion đã chính thức "hạ cánh" xuống biển Thái Bình Dương, ngoài khơi San Diego. Moment này đánh dấu việc NASA hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Artemis II - đưa con người quay lại gần Mặt Trăng sau hơn 50 năm mất tích, và mở toang cánh cửa cho màn đặt chân lên chị Hằng trong tương lai cận kề nè!
Chặng đường 1,1 triệu km của Artemis II vừa về đích xuôi
Quy trình hạ cánh của Artemis II bắt đầu từ độ cao khoảng 122.000 mét - lúc tàu mới chạm những lớp khí quyển đầu tiên của Trái đất. Lúc này con tàu đang "phóng" với vận tốc khoảng 11 km/giây, tức là 40.000 km/h (gấp gần 35 lần tốc độ âm thanh luôn á! ). Để giảm áp lực cho phi hành đoàn và bảo vệ cấu trúc tàu, NASA đã dùng chiêu thức "skip-entry" huyền thoại.
Thay vì lao thẳng xuống như diving, tàu Orion đã thực hiện cú "búng" trên tầng khí quyển - giống hệt kiểu ném sỏi dẹt trên mặt nước ấy. Kỹ thuật này giúp tàu xả nhiệt và động năng khủng, đồng thời các kỹ sư có thể chỉnh điểm rơi chuẩn xịu hơn vào khu vực đã định sẵn.
Tốc độ lớn hơn âm thanh của Orion quá xịn
Ma sát cực mạnh với khí quyển đã biến không khí xung quanh tàu Orion thành một khối plasma bốc lửa luôn các bạn ơi! Nhiệt độ bên ngoài lớp lá chắn nhiệt lúc này tăng vọt lên 2.800 độ C - bằng một nửa nhiệt độ bề mặt Mặt trời đó nha. Đây là thử thách hardcore nhất với vật liệu Avcoat của lá chắn nhiệt, được thiết kế để mài mòn có kiểm soát, đẩy nhiệt ra xa khỏi khoang chứa phi hành đoàn.
Trong giai đoạn này, một hiện tượng khá kinh dị đã xảy ra: blackout toàn bộ liên lạc vô tuyến! Lớp plasma bao quanh tàu đã chặn đứng mọi tín hiệu giữa Orion và trung tâm điều khiển tại Houston. Trong suốt 6 phút dài như một thế kỷ, cả thế giới nín thở theo dõi tín hiệu radar mà không nghe được gì từ 4 phi hành gia. Mãi khi tàu giảm tốc và lớp plasma tan dần, giọng của chỉ huy Reid Wiseman mới vang lên, xác nhận mọi thứ vẫn ổn áp. Phù!
Khi xuống đến độ cao khoảng 8.000 mét và tốc độ giảm xuống gần âm thanh, quy trình bung dù siêu phức tạp bắt đầu. Tổng cộng có tận 11 chiếc dù được kích hoạt theo từng giai đoạn cụ thể. Đầu tiên là 3 chiếc dù nhỏ để bỏ nắp che mũi tàu, tiếp đó là 2 chiếc dù hãm để giữ ổn hướng rơi, và cuối cùng là 3 chiếc dù chính siêu to khổng lồ màu cam trắng bung ra ở độ cao khoảng 1.500 mét.
Cú nhảy dù đi vào lịch sử luôn nha
Dưới sự nâng đỡ của 3 chiếc dù chính, vận tốc của Orion được kéo giảm từ 500 km/h xuống chỉ còn khoảng 25 km/h khi chạm mặt nước. Hệ thống túi khí trên đỉnh tàu ngay lập tức được thổi phồng để đảm bảo khoang tàu luôn đứng thẳng trên sóng biển Thái Bình Dương. An toàn 100 điểm!
Bốn phi hành gia gồm chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, chuyên gia sứ mệnh Christina Koch và Jeremy Hansen đã được đội cứu hộ của Hải quân Mỹ trục vớt an toàn trên tàu USS John P. Murtha. Toàn bộ hành trình kéo dài 10 ngày đã đưa họ đi hơn 1 triệu km, thực hiện cú bay vòng qua mặt tối của Mặt Trăng ở khoảng cách gần nhất chỉ 10.300 km thôi nha!
Artemis II về rồi, mang theo một tương lai vũ trụ rộng mở vô cùng
Nguồn: kenh14.vn