MiSaigon9216
New member
Tin đau lòng từ Phú Thọ: Lực lượng chức năng đã tìm thấy đủ 5 thi thể các em học sinh trong vụ đuối nước thương tâm. Tại nhà các em, người thân phải nén đau đớn lo tang lễ cho những đứa trẻ ra đi quá sớm
Sáng 20/11, tin dữ đã đến - lực lượng chức năng tìm thấy toàn bộ 5 thi thể liên quan đến vụ 5 em học sinh lớp 8 mất tích khi ra sông Hồng ở khu 1, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ chơi vào ngày 18/11.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chiều 18/11, 10 em học sinh rủ nhau đến khu vực bãi bồi sông Hồng chơi. Sau đó, 6 em xuống tắm sông (3 trai, 3 gái) thì gặp nạn, một em bơi được vào bờ, 5 em mất tích
Các học sinh gặp nạn đều đang học lớp 8 Trường THCS Hiền Quan, gồm: T.M.D, H.T.T.L, B.K.L.A, H.T.D, L.A.D.
Ngay khi nhận tin tìm thấy thi thể các em, những người mẹ đau đớn khóc ngất. Bao nhiêu hy vọng vụt tắt, ngày cha mẹ đón con về cũng là ngày các em xa người thân mãi mãi...
Những người đàn ông trong gia đình tuy vành mắt đỏ hoe nhưng cố gắng mạnh mẽ, vội vàng chạy xe ra bờ đê Thanh Huyên để xác nhận tin tức, sớm đón các em về nhà.
Suốt 2 ngày qua, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng khác và chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Đến sáng 20/11, thi thể 5 em học sinh bị mất tích ở Phú Thọ đều đã được tìm thấy.
Thôn làng nhỏ vốn yên bình bỗng chìm trong không khí tang thương buồn bã. Nhận được tin dữ về các em, họ hàng làng xóm sang nhà động viên, an ủi và giúp đỡ những việc cần thiết. Những người mẹ, người bà... liên tục gào khóc, gọi tên các em trong tuyệt vọng, khiến ai có mặt cũng nghẹn ngào
Theo ghi nhận, tại gia đình các em học sinh, người thân họ hàng cũng nén lại nỗi đau để ngược xuôi lo hậu sự cho các cháu.
Nhân viên Y tế cũng đã có mặt tại hiện trường.
Các thủ tục cần thiết đang được thực hiện trước khi bàn giao thi thể các em về với gia đình.
Không khí tang thương bao trùm làng quê yên bình.
Suốt những ngày vừa qua, gia đình các em học sinh mất tích vẫn luôn túc trực tại hiện trường nơi các em gặp nạn để trông ngóng tin tức. Ai cũng mong một phép màu dù nhỏ nhoi để các em có cơ hội trở về bên gia đình, bên vòng tay cha mẹ. Thế nhưng phép màu đã không xuất hiện...
Sự ra đi của các em khiến người thân không khỏi bàng hoàng, chẳng ngờ chỉ sau một buổi đi chơi với bạn mà các em lại bỏ gia đình đi mãi. Nhận tin dữ, ai trong gia đình cũng suy sụp, với đôi mắt ngấn lệ, nước mắt trực trào mỗi khi ai đó hỏi thăm hay nhắc đến con em mình
Nhận tin dữ của các em, người thân trong gia đình đều suy sụp, mắt ai cũng ngấn lệ ngồi bần thần một góc.
Nguồn: soha.vn
Sáng 20/11, tin dữ đã đến - lực lượng chức năng tìm thấy toàn bộ 5 thi thể liên quan đến vụ 5 em học sinh lớp 8 mất tích khi ra sông Hồng ở khu 1, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ chơi vào ngày 18/11.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chiều 18/11, 10 em học sinh rủ nhau đến khu vực bãi bồi sông Hồng chơi. Sau đó, 6 em xuống tắm sông (3 trai, 3 gái) thì gặp nạn, một em bơi được vào bờ, 5 em mất tích
Các học sinh gặp nạn đều đang học lớp 8 Trường THCS Hiền Quan, gồm: T.M.D, H.T.T.L, B.K.L.A, H.T.D, L.A.D.
Ngay khi nhận tin tìm thấy thi thể các em, những người mẹ đau đớn khóc ngất. Bao nhiêu hy vọng vụt tắt, ngày cha mẹ đón con về cũng là ngày các em xa người thân mãi mãi...
Những người đàn ông trong gia đình tuy vành mắt đỏ hoe nhưng cố gắng mạnh mẽ, vội vàng chạy xe ra bờ đê Thanh Huyên để xác nhận tin tức, sớm đón các em về nhà.
Suốt 2 ngày qua, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng khác và chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Đến sáng 20/11, thi thể 5 em học sinh bị mất tích ở Phú Thọ đều đã được tìm thấy.
Thôn làng nhỏ vốn yên bình bỗng chìm trong không khí tang thương buồn bã. Nhận được tin dữ về các em, họ hàng làng xóm sang nhà động viên, an ủi và giúp đỡ những việc cần thiết. Những người mẹ, người bà... liên tục gào khóc, gọi tên các em trong tuyệt vọng, khiến ai có mặt cũng nghẹn ngào
Theo ghi nhận, tại gia đình các em học sinh, người thân họ hàng cũng nén lại nỗi đau để ngược xuôi lo hậu sự cho các cháu.
Nhân viên Y tế cũng đã có mặt tại hiện trường.
Các thủ tục cần thiết đang được thực hiện trước khi bàn giao thi thể các em về với gia đình.
Không khí tang thương bao trùm làng quê yên bình.
Suốt những ngày vừa qua, gia đình các em học sinh mất tích vẫn luôn túc trực tại hiện trường nơi các em gặp nạn để trông ngóng tin tức. Ai cũng mong một phép màu dù nhỏ nhoi để các em có cơ hội trở về bên gia đình, bên vòng tay cha mẹ. Thế nhưng phép màu đã không xuất hiện...
Sự ra đi của các em khiến người thân không khỏi bàng hoàng, chẳng ngờ chỉ sau một buổi đi chơi với bạn mà các em lại bỏ gia đình đi mãi. Nhận tin dữ, ai trong gia đình cũng suy sụp, với đôi mắt ngấn lệ, nước mắt trực trào mỗi khi ai đó hỏi thăm hay nhắc đến con em mình
Nhận tin dữ của các em, người thân trong gia đình đều suy sụp, mắt ai cũng ngấn lệ ngồi bần thần một góc.
Nguồn: soha.vn