Ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Và kết quả là... tử hình!
Sau khi xem xét kỹ lưỡng toàn bộ vụ án, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người, cộng thêm 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp lại, mức án chung là tử hình.
Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 1,13 tỷ đồng.
Tại sao lại nghiêm khắc đến vậy?
Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, vi phạm trực tiếp quyền sống và sức khỏe của con người. Điểm đáng chú ý là hành động này không phải bột phát hay tức giận nhất thời đâu nha!
Trước khi gây án, bị cáo đã chuẩn bị hung khí kỹ càng. Thậm chí sau khi bị can ngăn, anh ta vẫn quay lại xâm nhập nhà người khác trái phép và liên tục tấn công những người hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với mình. Kinh khủng thật sự!
Hậu quả của vụ án thực sự nghiêm trọng: 3 người tử vong (trong đó có 2 trẻ em), 1 người bị tổn thương 76% và vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Vụ việc đã gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương, khiến gia đình nạn nhân đau đớn tột cùng và người dân xung quanh vô cùng hoang mang.
"Xét hành vi của bị cáo hoàn toàn mất nhân tính, không có khả năng để giáo dục, cải tạo. Vì vậy cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất, loại vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung", hội đồng xét xử nhận định.
Đại diện viện kiểm sát cũng xác định rằng tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Đức Anh hoàn toàn tỉnh táo, có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của bản thân. Trước đó, VKS đã đề nghị tuyên phạt tử hình về tội giết người và từ 6-7 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Nguyễn Đức Anh khai gì tại tòa?
Tại tòa, Nguyễn Đức Anh đã thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng và khai rằng không hề quen biết gia đình các nạn nhân.
Plot twist ở chỗ, bị cáo khai từng có ý định sát hại bạn gái cũ sau khi chia tay. Có lần được bạn chở đến nhà bạn gái cũ nhưng chưa ra tay, sau đó Đức Anh quay lại khu vực này và gây ra thảm án khiến 3 người trong một gia đình hoàn toàn vô tội tử vong.
Bị cáo cũng thừa nhận có uống rượu trước khi gây án nhưng khẳng định không say, vẫn tỉnh táo và không mất năng lực hành vi.
Nguồn: saostar.vn