Tòa nhà "dị" nhất nước Anh vì... nướng chảy cả ô tô

Mam2k73834

New member
3b9f8209f9ea54a16d9b.jpg


Ê kíp ơi, có một tòa nhà chọc trời ở London đang gây bão vì danh hiệu "bị ghét nhất xứ sương mù" đó!

Tòa nhà Walkie Talkie (tên nghe cute vậy thôi chứ thực tế là một "thảm họa") cao 37 tầng, diện tích khủng 33.000m2, toàn thân bọc kính lóng lánh, tọa lạc tại số 20 đường Fenchurch, thủ đô London.

Và guess what? Nó vừa "ẵm trọn" giải Carbuncle Cup - giải thưởng dành cho công trình kiến trúc xấu nhất, ghét nhất do tạp chí Building Design của Anh tổ chức hàng năm. Phiếu bầu áp đảo luôn á!

Lý do thì... nhìn vào là thấy rồi. Tòa nhà này càng lên cao càng phình to ra như cái phễu ngược, phá vỡ hoàn toàn nguyên tắc thiết kế "càng lên cao càng thon gọn" mà các kiến trúc sư vẫn thường áp dụng. Trông nó cồng kềnh, nặng nề, kiểu "top-heavy" ấy.

Thêm nữa, khu sân vườn trên tầng cao nhất bị chê nhạt nhẽo, thiết kế kỹ thuật cũng không ra gì. Theo kiến trúc sư Eleanor Jolliffe thì cách thiết kế này chỉ nhằm mục đích "kiếm lời", tức là tối đa hóa diện tích các tầng trên để cho thuê với giá cắt cổ thôi. Chứ đẹp hay không thì... ai quan tâm đâu nhỉ?

c1858ca57381e97b3ba2.jpg


8ef8fbf7393c8d82d38d.jpg


43f62df9a6a22fa6bd3f.jpg


Nhưng đỉnh cao drama chưa dừng lại ở đó! Tòa nhà này còn có "siêu năng lực" làm tan chảy xe hơi nữa đó các bạn ơi!

Kiến trúc sư Jolliffe mô tả Walkie Talkie như "nhân vật phản diện trong phim Bond" vì nó có thể nướng chảy xe của bạn bằng chùm tia phản chiếu từ mặt trời. Nghe kinh dị ghê không?

Cụ thể là mặt tiền lõm của tòa nhà tập trung ánh sáng mặt trời rồi phản chiếu xuống đường như một gương cầu khổng lồ, biến khu vực bên dưới thành... lò nướng luôn! ☀️

Có case thật luôn đó! Cách đây 2 năm (lúc tòa nhà còn đang xây), anh Martin Lindsay đỗ chiếc Jaguar XJ xịn xò của mình gần đó. Quay lại thì OMG - xe bị biến dạng do bị "nướng" bởi ánh sáng phản chiếu từ những tấm kính của tòa nhà!

May là hai nhà thầu Canary Wharf Group và Land Securities đã nhận trách nhiệm và bồi thường cho anh Martin. Nhưng trước đó cũng có một chiếc xe tải bị hư hỏng vì lý do tương tự rồi. Thật sự là "sát thủ ô tô" chính hiệu!

80a12c21b7b1495b39ea.jpg


Theo Thomas Lane - biên tập viên tạp chí Building Design, tòa nhà này do kiến trúc sư Rafael Viñoly người Uruguay thiết kế.

"Đây là lựa chọn áp đảo, tất cả giám khảo đều đồng ý Walkie Talkie xứng đáng nhận giải. Rất khó tìm ai thật sự thích nó; có vài phiếu ủng hộ nhưng chỉ là thiểu số thôi", Lane chia sẻ.

Ngoài Walkie Talkie, danh sách "hall of shame" còn có mấy cái tên khác như tòa City Gateway 15 tầng ở Southampton (phía nam nước Anh), hay vòm nối giữa tòa thị chính Manchester và Thư viện trung tâm. Nhưng thôi, không ai "dị" bằng Walkie Talkie được đâu!

d1803b163c8936ef523d.jpg


1bcb2a695323b2ba633c.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top