Chiều tối 9/5 vừa rồi, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Nên khúc tự hào" - một phần trong chuỗi hoạt động giáo dục lịch sử "Tôi kể", nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây cũng là chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác
Kể chuyện chiến trường bằng lời ca, điệu múa
Chương trình "Nên khúc tự hào" gồm toàn những tiết mục nghệ thuật mang đậm ý nghĩa lịch sử, tri ân và tôn vinh các anh hùng đã chiến đấu anh dũng trong Chiến thắng Điện Biên Phủ. Không chỉ vậy, đêm diễn còn là dịp vinh danh và trao thưởng cho 5 thí sinh giành giải trong cuộc thi "Nên vành hoa đỏ" - một cuộc thi tìm hiểu kiến thức lịch sử cực hay ho.
Ngày xưa, sinh viên Văn khoa (tiền thân của trường ĐH KHXH&NV) đã làm cách mạng bằng lời ca tiếng hát, ngòi bút... họ là những người tiên phong khởi xướng phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" để kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh. Giờ đây, sinh viên trường ĐH KHXH&NV tiếp nối truyền thống ấy, tích cực tuyên truyền giáo dục lịch sử và tinh thần yêu nước qua các hoạt động nghệ thuật đầy sáng tạo
Đội văn nghệ xung kích CKT đã trình diễn tổ khúc "Đường ta đi lên" với những tiết mục tái hiện sinh động những chuyến xe thồ hàng lên mặt trận, hành trình gian khổ kéo pháo vào trận địa, cùng tinh thần chiến đấu bất khuất của bộ đội ta. Tiếp nối dòng chảy thời gian, các bạn còn thể hiện được tinh thần xung kích và lòng tự hào của thế hệ trẻ ngày nay. Chương trình thực sự làm nổi bật thông điệp "Kể quá khứ, kể hiện tại, kể tương lai" một cách xuất sắc
Kết hợp du lịch và lịch sử - Ý tưởng xịn xò
Điểm nhấn của đêm diễn chính là tọa đàm "Ký ức Điện Biên" với hai diễn giả đặc biệt: ông Trần Kiến Xương - Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Trưởng đại diện Văn phòng VKSND Tối cao tại TP. HCM, và ông Nguyễn Quốc Độ - Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến khối Vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.
Hai vị diễn giả đã mang đến những câu chuyện chân thực về chiến dịch Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người đã trực tiếp trải qua cuộc chiến - nghe mà rùng mình luôn!
Ông Trần Kiến Xương nhấn mạnh việc học lịch sử không nên chỉ dừng lại ở những ngày lễ. Chính vì thế, ông đã thành lập Bảo tàng và chuỗi tham quan di tích của Biệt động Sài Gòn. Các căn nhà đều là cơ sở hoạt động thực sự của Biệt động Sài Gòn trong chiến tranh, trưng bày nhiều hiện vật và kể lại những câu chuyện lịch sử đầy cảm động.
Ông Xương chia sẻ: "Chỉ có du lịch mới nhắc đi nhắc lại câu chuyện lịch sử, chứ không khéo chúng ta chỉ chờ những ngày lễ mới ôn lại lịch sử, còn tôi, tôi ôn lịch sử hằng ngày, hằng giờ qua du lịch". Đúng là một ý tưởng hay ho và ý nghĩa quá đi!
Kết thúc tọa đàm, ông Nguyễn Quốc Độ có lời nhắn nhủ đầy tâm huyết tới thế hệ trẻ: "Thế hệ chúng tôi và thế hệ đi trước, lịch sử đặt lên vai chúng tôi sứ mệnh phải cùng toàn quân, toàn dân sẵn sàng chiến đấu hi sinh để đuổi kẻ thù xâm lược, đó cũng là khát vọng của chúng tôi. Mình là thanh niên, đất nước có chiến tranh, phải ra trận. Bây giờ, các bạn trong giai đoạn đất nước hòa bình, lịch sử đặt lên vai các bạn trách nhiệm không hề nhẹ, đó là xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi trình độ, kiến thức, các bạn cần học hỏi, phấn đấu"
Tọa đàm "Ký ức Điện Biên" thực sự đã góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của gen trẻ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Check-in Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Điểm đến lịch sử cực chất
Chuỗi tham quan di tích Biệt động Sài Gòn bao gồm các quán cà phê mang tên cơm tấm Đỗ Phủ - Đại Hàn và Bảo tàng Biệt động Sài Gòn. Các quán hoạt động theo phong cách xưa cũ, di chuyển bằng xe cổ, nghe thuyết minh bằng tư liệu siêu sống động.
Đặc biệt, khách tham quan còn được xem tận mắt, sờ tận tay hơn 400 hiện vật của thế kỷ trước được giữ nguyên hiện trạng, và chứng kiến hầm bí mật cất giấu gần 2 tấn vũ khí của Biệt động Sài Gòn - nghe mà nghẹt thở luôn! Bảo tàng hiện sở hữu 7 bộ sưu tập hiện vật quý giá gắn liền với lực lượng Biệt động: các hầm bí mật chứa vũ khí và ém quân; những chiếc xe các chiến sĩ Biệt động đã sử dụng; vũ khí; vật dụng sinh hoạt; đồ nghề sản xuất của Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế) trong vỏ bọc nhà thầu khoán Dinh Độc Lập; thiết bị thông tin liên lạc... Đảm bảo đi một lần là nhớ mãi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn