Tòa chung cư nằm giữa lòng cầu vượt, chỉ vỏn vẹn 3 người ở nhưng chẳng ai dám di dời

cceb4ee5225670d054cb.jpg


Trong khi bao nhiêu tòa nhà khác đã bị phá để nhường chỗ cho cầu vượt thì tòa nhà này vẫn đứng vững như núi, cứ như kiểu "tao ở đây trước mày về sau" vậy

Trên thế giới này có bao nhiêu ngôi nhà ở vị trí kỳ cục đến không tưởng - trên vách núi, trên đảo hoang, giữa cao tốc,... Nhưng mà việc cả một tòa nhà chung cư nằm chình ình giữa cầu vượt vòng xoắn như thế này tại Quảng Châu, Trung Quốc thì vẫn khiến ai cũng phải "what the..."

Tòa nhà số 28 trên Yongxing Jie này đang là một điểm check-in siêu độc ở tỉnh Quảng Châu. Đây là tòa chung cư 8 tầng được bao quanh bởi cầu vượt đông đúc - visual siêu ảo luôn á!

1ecc51a3a8184b3d8066.jpg


Drama bắt đầu từ năm 2008, khi mà một loạt tòa nhà ở quận Haizhu tại Quảng Châu được lên kế hoạch phá bỏ để làm đường mới. Hầu hết các hộ dân đã chốt deal với chủ đầu tư về việc bán nhà và dọn đi rồi. Nhưng ba cư dân của tòa nhà màu vàng này lại quyết định "không đi đâu cả" Họ từ chối dọn đi để đòi chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu của mình.

Sau khi đàm phán mãi không xong, chủ thầu đã làm một nước cờ "okay fine" - bỏ mặc việc thương lượng và quyết định... xây cầu vượt bao quanh luôn tòa nhà Và thế là ngày nay, câu chuyện về tòa nhà "bị vây hãm" này trở thành biểu tượng sự kiên cường nhất của Quảng Châu trước các ông lớn địa ốc.

Năm 2015, tòa nhà số 28 trên Yongxing Jie bỗng nhiên nổi như cồn trên truyền thông quốc tế khi hình ảnh tòa nhà kỳ lạ này được share rần rần cùng với đường hầm Zhoutouzui mới khánh thành.

fdb1522b80bd394e6e64.jpg


Plot twist là mọi người lại quan tâm đến "ngôi nhà đinh" bị cô lập giữa cầu vượt này hơn cả con đường hầm xịn sò mới làm Cuộc sống của 3 cư dân còn sót lại cũng trở thành hot topic luôn.

Theo bài báo năm 2017 của That's Mags, những người cuối cùng còn ở lại tòa nhà 8 tầng này là Guo Zhiming và anh trai của anh ấy. Hai anh em này kiên quyết không chịu dọn khỏi căn nhà 30 mét vuông của mình dù biết rằng khả năng nhận tiền đền bù gần như là zero khi cầu vượt đã xong xuôi rồi. Lúc bài báo đăng, căn hộ của Guo vẫn có nước có điện bình thường, xung quanh vẫn có trạm xe buýt và siêu thị nên cũng chẳng bất tiện lắm.

740dabc6e4a1a6aa5211.jpg


"Hầu hết cư dân đã nhận khoảng 400.000 RMB (tầm 1,3 tỷ đồng) vào năm 2011, đủ để mua nhà mới. Nên là hầu hết đã lấy tiền xong chuyển đi luôn" - Guo chia sẻ với tờ Southern Metropolis Daily.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top