Ối giời ơi, drama căng đét! Tòa án tối cao Brazil vừa ra lệnh cấm cửa mạng xã hội X (aka Twitter cũ) tại xứ sở samba sau khi tỷ phú Elon Musk cứ... làm lơ không chịu chỉ định đại diện pháp lý mới cho X tại đây.
Theo Reuters thông tin ngày 30/8, Thẩm phán Alexandre de Moraes của Tòa án tối cao Brazil đã chính thức ra tay đóng cửa X sau khi ông chú tỷ phú người Mỹ cứ "ỳ ạch" không chịu làm theo luật pháp nước người ta. Brazil đây nhé, quốc gia lớn nhất Nam Mỹ đó, chứ không phải đâu xa!
Cơ quan Viễn thông quốc gia Brazil (Anatel) lập tức hành động: cho X đúng 24 giờ để "ra đi" và yêu cầu Apple cùng Google phải xóa app X khỏi store trong vòng 5 ngày. Nhanh gọn lẹ, không chần chừ!
Theo phán quyết của Thẩm phán Moraes, X sẽ bị "đóng băng" tại Brazil cho đến khi tuân thủ hết mọi yêu cầu của tòa án. Danh sách yêu cầu dài dằng dặc, bao gồm phải trả hơn 3 triệu USD tiền phạt (ối dồi ơi ) và phải chỉ định đại diện pháp lý tại địa phương như luật pháp Brazil quy định.
Vụ beef giữa Thẩm phán Moraes và ông Musk kéo dài nhiều tháng rồi đó, bắt nguồn từ việc X không chịu chặn một số tài khoản bị tố phát tán fake news và hate speech.
Và này, ai mà dám nghĩ vượt rào chơi VPN thì cũng... toang nhé! Brazil sẽ phạt 50.000 real Brazil (tầm 8.900 USD) mỗi ngày cho những ai cố tình dùng VPN để vào X. Chơi lớn thật!
Sau phán quyết này, ông Musk tức điên người, công kích ông Moraes là "độc tài" và cáo buộc vị thẩm phán này đang "phá hoại nền dân chủ Brazil". Drama level 1000 luôn!
Hai người này "ghét nhau" từ lâu rồi, đặc biệt khi ông Moraes đang dẫn đầu chiến dịch chống thông tin sai lệch ở Brazil.
Biết không, X có hơn 22 triệu người dùng tại Brazil đó! Ông Musk đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh của X tại đây từ tháng 8, với lý do tố ông Moraes đe dọa bắt giữ đại diện pháp lý cũ của X để ép platform này phải nghe lời "kiểm duyệt".
Nguồn: kenh14.vn