Tòa án Indonesia gây bão vì hủy án tử hình cựu tướng cảnh sát - Dân mạng "quên luôn đường về"

NaiManHihi

New member
201ce8dceccc8404d478.jpg


Tòa án Tối cao Indonesia vừa "thả bom" một quyết định gây chấn động: hủy án tử hình của cựu tướng cảnh sát bị tố giết người. Dân mạng và dư luận nước này đang "loạn cào cào" với quyết định này luôn các bạn ơi!

Nhân vật chính trong drama này là ông Ferdy Sambo - cựu tướng cảnh sát 2 sao và cũng từng là ông lớn của đơn vị các vấn đề nội bộ cảnh sát quốc gia Indonesia đây.

Chuyện bắt đầu từ tháng 7/2022, khi thi thể anh Nofriansyah Yosua Hutabarat (27 tuổi) - người cận vệ của ông Sambo - được tìm thấy ngay tại nhà của ông này ở thủ đô Jakarta. Drama level max luôn nhé!

Theo cáo buộc, ông Sambo đã ra lệnh cho cấp dưới bắn anh Hutabarat, rồi còn đích thân "bổ sung" thêm một phát nữa vào vết thương của nạn nhân. Nghe mà thấy rùng mình á!

Vụ án này hot đến mức cả nước Indonesia đều phải chú ý theo dõi.

Theo South China Morning Post thì vẫn chưa rõ lý do thực sự khiến anh Hutabarat bị bắn chết tại nhà ông Sambo. Tuy nhiên, các công tố viên tại phiên tòa hồi tháng 2/2023 cho rằng anh Hutabarat đã ngoại tình với vợ của ông Sambo. Plot twist thật sự!

Trong khi đó, ông Sambo và vợ (bà Putri Candrawathi) thì khai ngược lại rằng anh Hutabarat đã tìm cách tấn công tình dục bà Candrawathi, đồng thời nổ súng trước khi ông Sambo xuất hiện và cảnh cáo anh ta. Hai phiên bản khác nhau hoàn toàn luôn!

93164702cbb5b77bd5bd.jpg


Ban đầu, thẩm phán đã tuyên án ông Sambo phạm tội giết người có dự mưu và tuyên án tử hình. Theo South China Morning Post, phán quyết này được cho là mang lại công lý cho anh Hutabarat và gia đình. Dân mạng lúc đó cũng ủng hộ kịch liệt.

Nhưng mà plot twist tiếp nè! Quyết định hủy án tử hình đối với ông Sambo của Tòa án Tối cao Indonesia vào ngày 8/8 vừa qua khiến dân mạng "văng tục" trên mạng xã hội. Nhiều người thất vọng và bức xúc cực kỳ!

Ông Berlian Simarmata, giảng viên luật hình sự tại Trường ĐH Santo Thomas ở TP Medan, cho biết phán quyết của tòa tuy không phải điều dư luận mong đợi nhưng "vẫn trong hành lang pháp lý" và thuộc thẩm quyền của Tòa án Tối cao Indonesia.

Ông Simarmata chia sẻ: "Về mặt pháp lý, phán quyết của tòa án tối cao không có gì sai. Thế nhưng, dư luận sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về phán quyết này". Hiểu rồi nhưng vẫn khó chấp nhận!

Còn một chi tiết gây sốc nữa: theo Luật Hình sự mới sẽ được áp dụng ở Indonesia từ 2026, ông Sambo có thể nộp đơn xin giảm án xuống 20 năm tù sau khi đã thụ án ít nhất 15 năm. Nghĩa là ông ta có thể được phóng thích trong tương lai đó các bạn!

882a46c44ff7bc5c6394.jpg


Không chỉ ông Sambo, Tòa án Tối cao còn giảm án cho cả team của ông nữa:

- Bà Putri Candrawathi (vợ ông Sambo): giảm từ 20 năm tù xuống còn 10 năm
- Kuat Ma'ruf (trợ lý gia đình): giảm từ 15 năm tù xuống còn 10 năm
- Ricky Rizal Wibowo (sĩ quan cảnh sát): giảm từ 13 năm tù xuống còn 8 năm

Còn sĩ quan cảnh sát Richard Eliezer Pudihang Lumiu, người bị tuyên án 18 tháng tù, thì đã được phóng thích có điều kiện từ ngày 4/8 rồi.

Context thêm cho các bạn: vụ xét xử ông Sambo diễn ra trong thời điểm lực lượng cảnh sát Indonesia đang vướng phải nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top