Trời ơi, chuyện này nghe mà thấy ám ảnh quá đi! Cứ tưởng chỉ có trong phim nhưng lại xảy ra ngay giữa đời thực luôn á
Sáng ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã có mặt tại Bệnh viện Vạn Phúc 2, phường Bình Chuẩn để khám nghiệm hiện trường vụ việc khiến một người tử vong, một người bị thương.
Mọi chuyện diễn ra vào khoảng 19h ngày 17/9, khi mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu của chị N.T.H (sinh năm 1985, quê Nghệ An) phát ra từ trong căn phòng khóa trái. Mọi người đã phá cửa để kiểm tra và choáng váng khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ: chị H và anh Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1981, quê Nghệ An) đang quằn quại trên vũng máu
Cả hai nạn nhân được sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu do vết thương quá nặng. Chị H bị 5 vết đâm và mất nhiều máu, còn anh Việt đã tử vong trước khi nhập viện
Nguyên nhân sự việc khiến ai cũng phải lắc đầu: Trong thời gian làm nhân viên bảo trì điện tại Bệnh viện Vạn Phúc 2, anh Việt đã thầm thương trộm nhớ chị N.T.H. Dù đã nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng đều bị chị H từ chối vì lý do đã có người yêu và chuẩn bị lên xe hoa rồi.
Tối 17/9, anh Việt hẹn chị H đến phòng của bệnh viện rồi khóa trái cửa, dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi tự sát. Tại hiện trường, cơ quan điều tra còn tìm thấy một con dao nhọn dính máu được xác định là hung khí của nghi phạm.
Nguồn: soha.vn