VitSweet6187
New member
Từ lúc 5h30 sáng khi trời còn tờ mờ, gần chục anh em trong đội săn bắt chó thả rông phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã lên đồ với đầy đủ vợt lưới, lồng sắt sẵn sàng xuất kích rồi nè!
Hơn 5h30 sáng ngày 29/11, team săn chó họp nhanh với các anh chị cán bộ thú y phường trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Ảnh: Trường Phong
Các thành viên trong tổ săn chó đều là bảo vệ dân phố, ai cũng đeo băng tay để dân biết là đang làm nhiệm vụ chính thức nha. Ảnh: Trường Phong
Để bắt chó, các anh em trong đội phải đi xe máy tuần khắp các tuyến phố, dùng vợt lưới cán dài bằng ống thép cùng lồng sắt để nhốt chó. Trông cũng pro phết! Ảnh: Trường Phong
Các thành viên đội săn bắt chó thả rông phường Khương Đình lên đường lúc trời còn mờ mờ. Ảnh: Trường Phong
Khu vực được chú ý nhất chính là quanh các hồ nước - nơi có nhiều bác, chú, cô đi tập thể dục buổi sáng. Nhiều người dân than phiền là sợ mấy em chó thả rông, không đeo rọ mõm lắm luôn á. Ảnh: Trường Phong
Sau vài động tác truy đuổi cực căng, một bé chó phốc nhỏ xíu đã bị "ăn gọn" khi đang lang thang trong ngõ nhỏ cạnh hồ Đầm Hồng. Ảnh: Trường Phong
Các anh em trong đội săn bắt chó cho biết, trước khi nhận nhiệm vụ này, họ đã được tiêm phòng dại và có kinh nghiệm xử lý cẩn thận để tránh bị chó cắn rồi nha. An toàn là trên hết!
Nguồn: soha.vn