MamDethuong580
New member
Một tờ giấy nháp viết kín lời cầu may, "xin vía" các cụ của thí sinh Hà Nội đang làm dân mạng cười rụng nụ mà cũng thương thương, giúp giảm bớt phần nào cái căng thẳng muốn xỉu của mùa thi nè!
Sau buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội vừa rồi, hình ảnh một tờ giấy nháp đã bất ngờ viral khắp mạng xã hội, khiến không khí mùa thi đỡ ngột ngạt hẳn luôn nha.
Theo quy chế thì ngoài giấy làm bài chính thức, mỗi thí sinh được phát thêm một tờ giấy nháp để... tính toán nháp nha. Nhưng mà có một sĩ tử đã tận dụng tờ giấy này theo cách cực kỳ "đặc sản" Trên tờ nháp xuất hiện chi chít những dòng chữ "Nam mô A Di Đà Phật" cùng lời nhắn "Các cụ phù hộ độ trì cho con đạt được điểm cao", "Cho con làm bài được 30 câu đúng". Chị ơi, chắc là em làm bài vừa niệm Phật vừa làm luôn á!
Hình ảnh được chị gái của thí sinh là Nguyễn Huyền Trang (SN 2000, trú tại Hà Nội) share lên mạng luôn. Chị Trang cho hay chủ nhân của tờ giấy nháp là em gái Nguyễn Phương Anh – thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thanh Oai B.
"Môn tiếng Anh không phải là thế mạnh của em tôi nên trong lúc làm bài, em ấy viết những lời cầu may với mong muốn đạt kết quả tốt hơn. Gia đình chỉ động viên chứ không tạo áp lực vì hiểu khả năng học tập của em. Khi nhận lại tờ nháp sau buổi thi, cả nhà đều bật cười vì sự đáng yêu này", chị Trang kể.
Phương Anh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Thanh Oai B. Năm nay do thay đổi quy định đăng ký nguyện vọng không còn theo khu vực tuyển sinh nữa, trường có tỷ lệ cạnh tranh cao hơn, nên em cũng hơi lo lo một chút.
Để boost tinh thần cho con trước ngày thi, mẹ của hai chị em đã chuẩn bị xôi đỗ và xôi gấc cho bữa sáng với mong muốn mang lại may mắn và tâm lý thoải mái cho con. Ủa mà xôi đỗ với xôi gấc nghe "đỗ - đạt" thật đấy nhỉ!
Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên, gia đình đang tiếp tục động viên và kỳ vọng em sẽ giữ được phong độ, đạt khoảng 8 điểm ở môn Toán trong buổi thi sáng mai. Fighting nào!
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10. Trong đó, gần 125.000 thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi các khối chuyên. Con số khủng thật đấy!
Nguồn: soha.vn
Sau buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội vừa rồi, hình ảnh một tờ giấy nháp đã bất ngờ viral khắp mạng xã hội, khiến không khí mùa thi đỡ ngột ngạt hẳn luôn nha.
Theo quy chế thì ngoài giấy làm bài chính thức, mỗi thí sinh được phát thêm một tờ giấy nháp để... tính toán nháp nha. Nhưng mà có một sĩ tử đã tận dụng tờ giấy này theo cách cực kỳ "đặc sản" Trên tờ nháp xuất hiện chi chít những dòng chữ "Nam mô A Di Đà Phật" cùng lời nhắn "Các cụ phù hộ độ trì cho con đạt được điểm cao", "Cho con làm bài được 30 câu đúng". Chị ơi, chắc là em làm bài vừa niệm Phật vừa làm luôn á!
Hình ảnh được chị gái của thí sinh là Nguyễn Huyền Trang (SN 2000, trú tại Hà Nội) share lên mạng luôn. Chị Trang cho hay chủ nhân của tờ giấy nháp là em gái Nguyễn Phương Anh – thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thanh Oai B.
"Môn tiếng Anh không phải là thế mạnh của em tôi nên trong lúc làm bài, em ấy viết những lời cầu may với mong muốn đạt kết quả tốt hơn. Gia đình chỉ động viên chứ không tạo áp lực vì hiểu khả năng học tập của em. Khi nhận lại tờ nháp sau buổi thi, cả nhà đều bật cười vì sự đáng yêu này", chị Trang kể.
Phương Anh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Thanh Oai B. Năm nay do thay đổi quy định đăng ký nguyện vọng không còn theo khu vực tuyển sinh nữa, trường có tỷ lệ cạnh tranh cao hơn, nên em cũng hơi lo lo một chút.
Để boost tinh thần cho con trước ngày thi, mẹ của hai chị em đã chuẩn bị xôi đỗ và xôi gấc cho bữa sáng với mong muốn mang lại may mắn và tâm lý thoải mái cho con. Ủa mà xôi đỗ với xôi gấc nghe "đỗ - đạt" thật đấy nhỉ!
Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên, gia đình đang tiếp tục động viên và kỳ vọng em sẽ giữ được phong độ, đạt khoảng 8 điểm ở môn Toán trong buổi thi sáng mai. Fighting nào!
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi lớp 10. Trong đó, gần 125.000 thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi các khối chuyên. Con số khủng thật đấy!
Nguồn: soha.vn