Ai cũng biết Nhật Bản là xứ sở của những phát minh "trời ơi đất hỡi" rồi đúng không? Nhưng lần này họ lại khiến cả thế giới phải thốt lên "what the heck" khi cho ra đời tờ báo đọc xong... trồng cây luôn các bạn ơi! Gọi là "xanh tận gốc" mà không hề sai nha
Lần này, xứ Phù Tang lại một lần nữa flex khả năng sáng tạo đỉnh của chóp khi Mainichi Shimbunsha – một trong những tờ báo top đầu bên đó – quyết định đi tiên phong cho nền "xuất bản xanh". Và đây không phải kiểu "xanh" trên giấy tờ đâu nhé, mà là xanh... theo đúng nghĩa đen luôn!
Nghe có vẻ sốc nhưng mà thật đấy! Sau khi cày xong tin tức hàng ngày, bạn chỉ cần xé tờ báo ra, vùi xuống đất, tưới nước và chờ đợi màn "biến hình" thôi. Vài hôm sau là thấy hoa nở rực rỡ luôn, xịn xò không?
Thực ra thì ý tưởng dùng giấy tái chế để trồng cây không phải là mới tinh lắm. Mấy năm trước, các nhà khoa học Nhật đã từng nghiên cứu về combo này rồi – cơ bản là mix giấy tái chế + nước + hạt giống siêu nhỏ lại với nhau thôi. Nghe đơn giản vậy chứ thực tế làm mới khó và tốn tiền lắm các bạn êi!
Nhưng mà Mainichi Shimbunsha không ngại, họ quyết "dám làm dám chịu" khi đưa loại giấy đặc biệt này vào sản xuất báo hàng ngày. Respect!
Quy trình sử dụng thì ez phết: đọc báo xong thay vì vứt đi hay bán giấy vụn, bạn chỉ cần xé một mẩu nhỏ, nhét vào chậu đất, tưới nước đều đặn rồi ngồi chờ phép màu xảy ra thôi. Vài ba hôm là có ngay chậu hoa mini decor phòng xinh xỉu luôn!
Dự án "báo xanh" này là thành quả hợp tác giữa Mainichi và Dentsu Inc, và phải nói là nó đã viral cực mạnh! Public quan tâm ầm ầm, thành công vượt cả mong đợi. Bí quyết thành công nằm ở chỗ Mainichi đã cam kết bảo vệ môi trường từ trước đó rồi (nhớ chiến dịch về nước hồi trước không?), giờ họ chỉ đang làm đúng những gì mình nói thôi.
Con số thì phải nói là "đỉnh của chóp": mỗi ngày Mainichi Shimbunsha phát hành hơn 4 triệu bản "nhật báo xanh" trên khắp đất nước, thu về hơn 80 triệu yên (tầm 700 nghìn USD đó nha). Stonks!
Hay hơn nữa là sáng kiến này đã được đưa vào trường học để dạy các bé về môi trường và tái chế luôn. Vừa học vừa chơi, vừa trồng cây – perfect cho việc giáo dục thế hệ tương lai!
Nói chung thì việc tái chế giấy (chiếm tỷ lệ khá cao trong rác thải) được coi là cách hiệu quả nhất để giảm phát thải CO2. Và concept "lấy gỗ làm giấy rồi lấy giấy trồng cây" này là một bài học ý nghĩa về sự tuần hoàn của tự nhiên, không chỉ với trẻ em mà cả người lớn nữa. Deep!
Nguồn: soha.vn
Lần này, xứ Phù Tang lại một lần nữa flex khả năng sáng tạo đỉnh của chóp khi Mainichi Shimbunsha – một trong những tờ báo top đầu bên đó – quyết định đi tiên phong cho nền "xuất bản xanh". Và đây không phải kiểu "xanh" trên giấy tờ đâu nhé, mà là xanh... theo đúng nghĩa đen luôn!
Nghe có vẻ sốc nhưng mà thật đấy! Sau khi cày xong tin tức hàng ngày, bạn chỉ cần xé tờ báo ra, vùi xuống đất, tưới nước và chờ đợi màn "biến hình" thôi. Vài hôm sau là thấy hoa nở rực rỡ luôn, xịn xò không?
Thực ra thì ý tưởng dùng giấy tái chế để trồng cây không phải là mới tinh lắm. Mấy năm trước, các nhà khoa học Nhật đã từng nghiên cứu về combo này rồi – cơ bản là mix giấy tái chế + nước + hạt giống siêu nhỏ lại với nhau thôi. Nghe đơn giản vậy chứ thực tế làm mới khó và tốn tiền lắm các bạn êi!
Nhưng mà Mainichi Shimbunsha không ngại, họ quyết "dám làm dám chịu" khi đưa loại giấy đặc biệt này vào sản xuất báo hàng ngày. Respect!
Quy trình sử dụng thì ez phết: đọc báo xong thay vì vứt đi hay bán giấy vụn, bạn chỉ cần xé một mẩu nhỏ, nhét vào chậu đất, tưới nước đều đặn rồi ngồi chờ phép màu xảy ra thôi. Vài ba hôm là có ngay chậu hoa mini decor phòng xinh xỉu luôn!
Dự án "báo xanh" này là thành quả hợp tác giữa Mainichi và Dentsu Inc, và phải nói là nó đã viral cực mạnh! Public quan tâm ầm ầm, thành công vượt cả mong đợi. Bí quyết thành công nằm ở chỗ Mainichi đã cam kết bảo vệ môi trường từ trước đó rồi (nhớ chiến dịch về nước hồi trước không?), giờ họ chỉ đang làm đúng những gì mình nói thôi.
Con số thì phải nói là "đỉnh của chóp": mỗi ngày Mainichi Shimbunsha phát hành hơn 4 triệu bản "nhật báo xanh" trên khắp đất nước, thu về hơn 80 triệu yên (tầm 700 nghìn USD đó nha). Stonks!
Hay hơn nữa là sáng kiến này đã được đưa vào trường học để dạy các bé về môi trường và tái chế luôn. Vừa học vừa chơi, vừa trồng cây – perfect cho việc giáo dục thế hệ tương lai!
Nói chung thì việc tái chế giấy (chiếm tỷ lệ khá cao trong rác thải) được coi là cách hiệu quả nhất để giảm phát thải CO2. Và concept "lấy gỗ làm giấy rồi lấy giấy trồng cây" này là một bài học ý nghĩa về sự tuần hoàn của tự nhiên, không chỉ với trẻ em mà cả người lớn nữa. Deep!
Nguồn: soha.vn