Tình yêu tuổi teen và những vụ án gây chấn động dư luận

KiTutu

New member
4a7cd31a0c23d6ba2381.jpg


Những vụ việc đau lòng liên quan đến học sinh khiến ai cũng phải giật mình về cách yêu của giới trẻ hiện nay.

Tình yêu thời đi học vốn dĩ là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ nếu giữ được sự trong sáng ban đầu. Nhưng mà bây giờ các bạn teen ngày càng "open" hơn trong chuyện tình cảm, và cũng chính vì thế mà không ít bi kịch đã xảy ra khiến người ta phải rùng mình

Nhắc đến vụ nữ sinh lớp 8 bị người yêu sát hại khi mang thai 5 tháng, nhiều người đến giờ vẫn không thể tin nổi.

Cô gái xấu số đó là Huỳnh Thị Dung Bửu (sinh năm 1997, quê ở Quảng Nam) đã bị chính bạn trai của mình là Lê Đức Dũng (1991) dùng dao đâm tử vong khi đang mang thai được 5 tháng. Vụ án này từng gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận vì tính chất tàn nhẫn chưa từng có, nhất là khi thủ phạm chính là một 9X đang ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới".

c5e4eb038b5e27032065.jpg


Mặc dù biết rõ bạn gái đang mang thai với mình nhưng Dũng vẫn trốn tránh trách nhiệm và buộc tội cho cô ấy là "lăng nhăng". Đó chính là lý do để hắn ra tay với cô bạn nữ sinh tội nghiệp này.

Công an tỉnh Quảng Nam sau đó đã vào cuộc và sau thời gian dài điều tra, nguyên nhân chính khiến Dũng mất hết tính người là do cô bạn đã không "cho" khi hắn yêu cầu làm... chuyện ấy!

Mới chỉ là học sinh lớp 11 (Trường THPT số 2 Phù Cát) nhưng Đinh Tiến Thắng (1993) lại gây ra một vụ thảm án mà nguyên nhân xuất phát từ tình yêu học trò mù quáng, nông nổi.

Thắng kể lại câu chuyện tình của mình: Cách đây 1 năm, Thắng yêu một bạn gái cùng xã tên T.N.T. (1993). Mặc dù cùng tuổi nhưng T. học hơn Thắng 2 lớp. Khi tình yêu vừa chớm nở thì T. nhận giấy báo nhập học đại học tại TP Quy Nhơn.

Thế là tình yêu mới bắt đầu đã bị ngăn cản bởi hai bên gia đình. Do muốn cả hai cùng tập trung học hành nên cả gia đình T. và Thắng đã bàn bạc, thống nhất không ủng hộ mối quan hệ này. Vì vậy, T. muốn chia tay với Thắng và khoảng thời gian gần đây cả hai không gặp nhau cũng không liên lạc nữa.

Thắng rất buồn nhưng không có biểu hiện tiêu cực gì và hai người sẽ chia tay trong êm đẹp nếu không có buổi gặp lại định mệnh vào đêm 11/7.

30f150dd18c1631ad169.jpg


Khoảng 20 giờ ngày 11/7/2011, tại chợ Chánh Thiện (Cát Thành, Phù Cát) có đoàn lô tô về tổ chức trò chơi và ca hát. Phan Hữu Tây (1991, đang là SV Đại học ở TPHCM) nghỉ hè về và cũng đến xem.

Gặp T. nên Tây đến hỏi chuyện và lúc này Đinh Tiến Thắng cũng có mặt và đang đứng chơi với mấy người bạn cùng thôn. Trong nhóm bạn của Thắng có người nhìn thấy Tây đang nói chuyện với T. nên bảo với Thắng: "Thằng Tây đang gạ gẫm con T. kìa".

Lời nói này như chạm vào nỗi đau và lòng tự ái của Thắng. Thắng biết Tây cũng từng có thời gian tán tỉnh T. nên trong lòng lại càng thấy ức chế, vì cho rằng Tây lợi dụng việc gia đình ngăn cấm tình yêu giữa Thắng và T. để nhảy vào tán tỉnh kiểu "thừa nước đục thả câu".

e98644cfb26dc83d4a1c.jpg


Chẳng nói chẳng rằng, Thắng xông đến tát Tây một cái để cảnh cáo cái thằng "đểu giả" rồi bỏ đi. Bị đánh bất ngờ và vô lý, Tây đuổi theo đánh Thắng.

Sau một hồi xô xát, bất ngờ Thắng rút dao đâm 2 nhát vào ngực và bả vai Tây rồi bỏ chạy. Tây bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, Thắng bỏ trốn đến nhà một người bạn, biết Tây đã chết Thắng suy sụp và đến CAH Phù Cát đầu thú.

Thắng là con út trong gia đình có 7 anh chị em, nhiều người nhận xét Thắng là người dễ gần, hòa đồng và biết quan tâm đến mọi người. Mùa mưa năm ngoái, Thắng đã dũng cảm cứu một học sinh lớp 7 ở xã Cát Hải khi bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe tại cầu Ba Cảnh (Chánh Thiện) trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và người dân quanh đó.

Trước sự việc quá đau lòng xảy ra, ông Đinh Tiến Triển (bố của Đinh Tiến Thắng) dường như không tin nổi đó là sự thật. Ông ngồi thất thần và không biết nói gì ngoài câu "con dại thì cái phải mang". Chỉ vì yêu đương không thành mà con mình lại ghen tuông và hành động nông nổi dại dột.

Nhắc đến những án mạng kinh hoàng của tình yêu tuổi teen thì không ai không nhớ vụ án xảy ra tại Lạng Sơn vào tối ngày 28/5 vừa qua. Chỉ vì tình yêu mê muội và ghen tuông mù quáng mà Phạm Văn Tuân (ở huyện Tràng Định) đã ra tay chém người bạn gái học lớp 10 một cách tàn nhẫn.

Sự việc xảy ra vào chiều 28/5, nữ sinh L đang học lớp 10 trường dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn được nghỉ hè đã về nhà bác chơi tại TP Lạng Sơn, gần khu ga Lạng Sơn. Biết vậy, Triệu Văn Tuân đã về tận TP Lạng Sơn để rủ bạn gái đi chơi.

3683f84df8d8b1e23129.jpg


Tuy nhiên, sau một hồi rủ rê bạn gái, L vẫn giận dỗi không muốn đi. Tỏ ra mất kiên nhẫn, Tuân càng to tiếng nhưng càng gây ra mâu thuẫn. Khi cuộc cãi cọ lên đến đỉnh điểm, cho rằng bạn gái đã có tình cảm với người khác, Tuân đã dồn bạn gái vào khu bếp nhà người bác rồi rút dao chém tới tấp bạn gái.

Nghe tiếng cháu kêu cứu, người bác vội vàng chạy xuống nhưng cửa bếp bị đóng chặt, khi phá cửa xông vào thì thấy cháu gái đã tử vong. Chưa kịp định thần, người bác đã bị Tuân vung dao chém trọng thương. Sau khi gây án, Tuân đã dùng dao cứa cổ tự sát nhưng bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top