Sự lãng mạn thì ngọt ngào lắm đó, nhưng tình yêu mới là thứ thật sự giá trị nè! Thay vì chỉ chạy theo những khoảnh khắc lãng mạn rồi qua, hãy tìm cách giữ tình yêu thương chân thành trong cuộc sống nhé
Có một câu chuyện cũ khá buồn cười về chuyện tình yêu và sự lãng mạn đây:
Một anh chàng đang trên đường đến hội chợ, một tay ôm con lợn, tay kia ôm con gà, còn trên đầu thì đội luôn cái thúng (flex skill cầm đồ mức max luôn ). Đứng ở ngã tư không biết đi đâu, thì gặp một cô gái cũng đang đi cùng hướng.
• Chào chị ơi, em đang đi hội chợ nè. Chị chỉ đường cho em với ạ?
• Oki nhé! Chị cũng đang đi đó. Mình đi thẳng con đường này khoảng một dặm, rồi rẽ trái thêm một dặm rưỡi, rồi lại rẽ trái nữa khoảng một dặm là tới.
• Ủa khoan đã! Đi thẳng rồi rẽ trái hai lần? Vậy mình đi tắt xuyên rừng luôn cho nhanh không chị?
• Đi xuyên rừng thì được chứ, nhưng em ơi, chị không thể đi rừng cùng một người đàn ông lạ được. Biết đâu em hôn trộm chị thì sao!
• Chị ơi! Em đang ôm con lợn, ôm con gà, đội cái thúng trên đầu, vậy mà hôn kiểu gì được ạ?
• Hừm, ai biết được, em có thể đặt con gà xuống, úp cái thúng lên, còn chị... chị có thể giữ con lợn giúp em!
Thật đúng là "ở đâu có ý chí, ở đó có con đường" Nhưng mà nghiêm túc nào, chúng ta hay nhầm lẫn giữa sự hấp dẫn, sự lãng mạn với tình yêu thật sự. Ba thứ này hoàn toàn khác nhau nha!
Bạn có thể thấy ai đó cuốn hút vcl, có thể có cảm giác lãng mạn với họ, nhưng đó chưa chắc đã là tình yêu. Và dù cho những khoảnh khắc lãng mạn có sướng đến mấy, thì cuối cùng điều mình thực sự cần chẳng phải là tình yêu chân thật sao?
Tác giả Marjorie Holmes có phân tích sự khác biệt này cực kỳ chính xác luôn:
"Sự lãng mạn là đi tìm người hoàn hảo; còn tình yêu là chấp nhận những khuyết điểm. Sự lãng mạn giống như chuyến bay thẳng lên mây; còn tình yêu là hạ cánh an toàn xuống đất. Sự lãng mạn là ngồi mong điện thoại reo để nghe giọng người mình thích; còn tình yêu là lo lắng chờ điện thoại reo để biết người đó bình an. Sự lãng mạn là cố gắng giữ hình tượng hoàn hảo; còn tình yêu là khi hai người thấy nhau đẹp dù sáng dậy mặt mũi thế nào đi nữa."
Deep không các bạn?
Tình yêu thật sự có rất nhiều dạng nha - từ tình yêu couple, vợ chồng, đến những người bạn thân lâu năm, hay tình yêu thương giữa bố mẹ và con cái... Tình yêu thật luôn sâu sắc và bền vững hơn nhiều so với cái cảm giác "đang yêu say đắm" vốn rất dễ tàn phai.
Sự lãng mạn thì tuyệt vời thật, nhưng tình yêu mới là foundation bền chắc. Đừng chỉ chạy theo những giây phút ngọt ngào thoáng qua, mà hãy xây dựng tình yêu thương chân thành trong cuộc sống nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn