Tình yêu đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời này luôn á!
Bao giờ cũng vậy, khi có người yêu thương mình chân thành, quan tâm mình hết lòng, thì mình lại cảm thấy "không phải vibe này". Còn khi mình đổ cả trái tim cho ai đó, thì người ta lại thờ ơ như không có mình tồn tại. Nghịch lý thật đấy!
Nhiều người cứ nghĩ rằng tình yêu là chuyện đơn giản: thích là yêu, yêu là ở bên nhau. Nhưng thực tế nó phức tạp hơn thế gấp nghìn lần. Đôi khi trái tim mình cứ cố tình hướng về những người mà mình biết rõ "không phải dạng easy", không phải người sẽ ở lại.
Có lẽ vì con người mình hay bị cuốn hút bởi những thứ khó chinh phục. Cái gì dễ có quá thì lại thấy không thú vị, không đủ kích thích. Nhưng rồi đến lúc đau, lúc mệt mỏi, mới nhận ra những điều giản dị, chân thành mới là điều đáng trân trọng nhất.
Nguồn: tinhte.vn
Bao giờ cũng vậy, khi có người yêu thương mình chân thành, quan tâm mình hết lòng, thì mình lại cảm thấy "không phải vibe này". Còn khi mình đổ cả trái tim cho ai đó, thì người ta lại thờ ơ như không có mình tồn tại. Nghịch lý thật đấy!
Nhiều người cứ nghĩ rằng tình yêu là chuyện đơn giản: thích là yêu, yêu là ở bên nhau. Nhưng thực tế nó phức tạp hơn thế gấp nghìn lần. Đôi khi trái tim mình cứ cố tình hướng về những người mà mình biết rõ "không phải dạng easy", không phải người sẽ ở lại.
Có lẽ vì con người mình hay bị cuốn hút bởi những thứ khó chinh phục. Cái gì dễ có quá thì lại thấy không thú vị, không đủ kích thích. Nhưng rồi đến lúc đau, lúc mệt mỏi, mới nhận ra những điều giản dị, chân thành mới là điều đáng trân trọng nhất.
Nguồn: tinhte.vn