Tình yêu đúng là một thứ khó hiểu lắm luôn á
Có khi nào bạn cảm thấy tình yêu vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ không? Nó như một thứ gì đó mơ hồ, khó nắm bắt, nhưng lại khiến con tim mình rung động mỗi khi nghĩ đến. Kỳ lạ ở chỗ, khi còn bên nhau, mình hay coi nó như điều hiển nhiên, như không khí vậy - có mà như không có.
Nhưng rồi khi mất đi, khi người ta ra đi, lúc đó mới vỡ lẽ ra: ôi thôi, hoá ra tình yêu đó chính là thứ quý giá nhất mình từng có
Những kỷ niệm ngọt ngào, những lần cãi nhau rồi lại làm hoà, những buổi tối cùng nhau tâm sự đến khuya, hay đơn giản chỉ là cảm giác an toàn khi có người ấy bên cạnh... tất cả giờ chỉ còn là ký ức. Và chúng ta mới nhận ra, mình đã đánh mất một thứ không thể thay thế được.
Có lẽ đó là bài học mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Để rồi trân trọng hơn với những gì mình đang có, yêu thương hơn khi người đó còn ở bên
Nguồn: tinhte.vn
Có khi nào bạn cảm thấy tình yêu vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ không? Nó như một thứ gì đó mơ hồ, khó nắm bắt, nhưng lại khiến con tim mình rung động mỗi khi nghĩ đến. Kỳ lạ ở chỗ, khi còn bên nhau, mình hay coi nó như điều hiển nhiên, như không khí vậy - có mà như không có.
Nhưng rồi khi mất đi, khi người ta ra đi, lúc đó mới vỡ lẽ ra: ôi thôi, hoá ra tình yêu đó chính là thứ quý giá nhất mình từng có
Những kỷ niệm ngọt ngào, những lần cãi nhau rồi lại làm hoà, những buổi tối cùng nhau tâm sự đến khuya, hay đơn giản chỉ là cảm giác an toàn khi có người ấy bên cạnh... tất cả giờ chỉ còn là ký ức. Và chúng ta mới nhận ra, mình đã đánh mất một thứ không thể thay thế được.
Có lẽ đó là bài học mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Để rồi trân trọng hơn với những gì mình đang có, yêu thương hơn khi người đó còn ở bên
Nguồn: tinhte.vn