HeoLovely4707
New member
Tình yêu xịn sò là tình yêu mà cả hai cùng lớn lên và hoàn thiện bản thân nha...
Mỗi đứa mình đều là phiên bản giới hạn, độc nhất vô nhị luôn. Thế nên đừng mơ tìm được ai đó 100% fit với mình đâu nhé. Thay vì cứ kiếm người "phù hợp", sao không học cách chấp nhận những điểm khác biệt thú vị đó đi?
Tội nghiệp là nhiều bạn trẻ giờ lại đang nhầm to! Cứ cố chiều lòng crush hết sức, thậm chí "đổi tính đổi nết" 180 độ chỉ để hợp với người ta, mà quên béng rằng chính phiên bản cũ mới là người khiến họ rung động ban đầu mà
Đôi khi, yêu ai đó quá nhiều khiến bạn mất luôn bản sắc riêng. Đôi khi, cố làm vừa lòng ai đó mà quên mất hạnh phúc của chính mình. Đôi khi, mất họ rồi mới giật mình nhận ra: ủa mình là ai nhỉ?
Tình yêu thật sự luôn đến từ bên trong, không phải vì ngoại hình hay gì đâu. Chính vì thế mà bạn phải giữ vững con người thật của mình. Bởi vì bạn không thể tặng người ta thứ mình không có, hay những thứ vốn không phải của bạn được!
Ngược lại, nếu cứ ép bản thân thay đổi để "giống nhau" thì người kiệt sức chính là bạn thôi. Liệu có cảm giác thoải mái và an toàn trong mối quan hệ đó không? Thoải mái kiểu gì khi phải gồng mình làm người khác? An toàn sao được khi cứ nghĩ mình chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm, chưa đủ xứng?
Tình yêu không phải cuộc chiến một mình một người, càng không phải chuyện đáp ứng mọi nhu cầu của crush rồi đi theo con đường riêng của họ. Tình yêu phải là câu chuyện của cả hai, từ A-Z luôn: quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ và nỗ lực đều phải từ cả hai phía cơ!
Tình yêu đích thực là nơi cả hai cùng lớn lên và hoàn thiện nhau, không phải một người chạy theo làm vừa lòng người kia, càng không nên biến bạn thành ai đó hoàn toàn khác.
Tình yêu đẹp sẽ khiến bạn thoải mái và tự tin 100% là chính mình. Bạn có thể khóc, cười, cute lạc lối, thậm chí làm những trò "ngu ngu" trước mặt người ấy mà không sợ bị judge. Người yêu xịn sẽ chấp nhận con người thật của bạn, yêu bạn vì bạn là BẠN thôi
Khi yêu, hãy luôn là chính mình nha. Bởi nếu mất tình yêu đó, ít nhất bạn không mất luôn chính mình. Còn nếu ngược lại, bạn sẽ chẳng còn gì cả đâu...
Hãy hòa hợp chứ đừng hòa tan nhé. Remember this, bestie!
Nguồn: kenh14.vn