Tình yêu đồng tính đúng thời điểm: Trải qua bao đau khổ, cuối cùng vẫn tìm thấy nhau

HuouMap

New member
7d47fc6d3fc43bb119de.jpg


Một người từng trầm cảm nặng, đi qua bao đau thương Một người may mắn có gia đình chill từ thuở thanh xuân ✨ Đức Hiền và Sơn Tùng như hai thỏi nam châm trái dấu, притягиваются với nhau khi đều đã ngoài 30. Tình yêu của họ không sớm không muộn, mà đúng lúc đúng chỗ như kiểu "right person, right time" vậy

780e1bab258a3f28f516.jpg


Sáng hôm đó Sài Gòn mưa tầm tã, khác hẳn mấy ngày nắng gay gắt làm mọi người "chết mệt" ️ Thế nhưng với anh Đức Hiền - chàng bác sĩ thú y 38 tuổi, ngày nào cũng y chang như vậy: đi làm ở bệnh viện, về nhà đọc báo, cày phim, rồi chơi với bầy cún mèo cưng. Cuộc sống cứ trôi êm đềm như tính cách introvert của anh. Tâm sự thêm chút nữa, anh Hiền mỉm cười nói, được như vậy đã là "ổn phết" rồi, trước kia còn khó hơn nhiều nữa

a7ce2fb5d9792bd1cf1e.jpg


60dabb2ad3d28500643e.jpg


64a13c88af7ca8060970.jpg


Anh Hiền nhớ lại hồi năm 2014, trước khi join "Người ấy là ai" và được netizen biết đến, còn lâu lắm. Giống như nhiều người LGBT+ khác, cuộc sống của anh gặp nhiều drama khi không được gia đình support Ba năm phải điều trị trầm cảm và uống thuốc, có lẽ là khoảng thời gian anh Hiền sẽ không bao giờ quên được. Có những lúc mọi thứ tệ hại ập đến cùng một lúc - công việc, tình cảm, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Ba năm để comeback lại cuộc sống bình thường, anh Hiền đã nghĩ mình thực sự strong...

cfbcee7efba2aadf9597.jpg


"Sau chuyện chia tay với người yêu cũ, gia đình anh mới biết chuyện anh là người đồng tính. Bố mẹ anh không phải người open-minded; bố thì cứ nói anh bị 'dụ', mẹ thì nghĩ đồng tính như một thứ bệnh có thể 'cai nghiện' Nhiều người có thể sẽ nổi giận, anh thì chỉ thấy thương ba mẹ khi đã làm họ buồn lòng. Tuy nhiên, anh vẫn muốn sống cho bản thân mình, khao khát được gia đình chấp nhận. Thực ra mình cũng không làm gì quá đáng hay là con bất hiếu, hy vọng thời gian sẽ khiến mọi thứ OK, mưa dầm thấm lâu thôi em ạ".

Cơn mưa không đi qua nhanh để mặt trời lên luôn trong cuộc đời anh Hiền đâu. Khoảnh khắc trầm cảm dần hết, người đàn ông ngoài 30 cũng biết tự vực dậy. Nhưng mọi thứ xung quanh anh vẫn như có bức màn ngăn cách, nhịp sống trôi chậm rãi, anh ít khi giao tiếp hay làm quen với người mới. Đằng sau con người với cuộc sống có phần quiet ấy là hy vọng được connect với thế giới bên ngoài

"Thời gian trầm cảm qua đi, cuộc sống của anh phần nào vẫn cứ lặng lẽ như vậy, dù anh không còn suy nghĩ negative như trước. Ba mẹ khá lo lắng cho anh và đâu đó trong suy nghĩ, anh nghĩ họ cũng muốn kéo anh về gần hơn. Tuy anh biết ba mẹ không hiểu hết về vấn đề LGBT+, họ cũng đang cố gắng để dần chấp nhận đứa con trai là một người đồng tính".

Cuộc đời anh Hiền đã từng trải qua những năm tháng buồn như vậy. Như một cơn mưa chiều Sài Gòn, tạnh rồi nắng cũng sẽ lại lên. Cuộc đời anh Hiền, phải chờ những tia nắng lâu hơn người khác một chút mà thôi ☀️

42fbd1d42e2e6b1f584e.jpg


ffad4eb2f040205cd4ee.jpg


"Anh mới đi học phun xăm lông mày về, tuần này anh còn có lịch đi học làm bánh, đi tập gym nữa, bận lắm em ơi", lúc nào chat với anh Sơn Tùng cũng nhận được câu trả lời như vậy - một chàng trai city boy với nhịp sống hustle, có phần hơi contrast với anh bạn trai Đức Hiền

Chàng trai 32 tuổi Sơn Tùng hiện đang làm công việc liên quan makeup và làm đẹp. Coming out từ hồi học lớp 11, anh Tùng biết rằng không gì có thể ngăn cản mình



"Tính của anh kiên định lắm, có người thì bảo đó là cứng đầu - dù gia đình không chấp nhận nhưng anh cũng vẫn làm. Thay vì đối đầu với con mình, mẹ luôn hướng anh theo những điều tốt đẹp, cố gắng giúp anh không rơi vào những cạm bẫy trong xã hội". Được gia đình accept từ sớm có lẽ là wish lớn nhất của người đồng tính. Lucky hơn mọi người, anh Tùng còn có một người bạn lớn là mẹ - người phụ nữ để anh có thể kể chuyện tình yêu của mình, giới thiệu bạn trai hay vent mỗi khi buồn Mẹ như một chỗ dựa tinh thần giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top