Tình yêu chính là trò chơi đồng đội dành cho hai người

NhimCoco5714

New member
82a5d6c96dc270ed1c8c.jpg


Hai người sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách cho một cuộc tình, để đảm bảo một tương lai thấu hiểu và bền chắc bên nhau.

Mình có đọc được một câu đại loại kiểu này ấy: "Nếu khoảng cách giữa anh và em là 100 bước chân, chỉ cần em bước về phía anh 1 bước, anh sẽ bước 99 bước còn lại." Và nhiều người thấy câu này wholesome lắm luôn, ai cũng muốn được nghe người iu nói câu này với mình

Nhưng mà quan điểm của mình thì khác nha. Mình nghĩ tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía chứ, và cũng cần cả hai cùng bồi đắp, giữ gìn cơ. Đối với việc yêu ai đó, bạn có thể mong chờ người ấy chủ động trước, nhưng sự chủ động cũng có giới hạn chứ không thể là 99% được.

Một khi chủ động quá nhiều, hoặc là họ sẽ mệt mỏi, hoặc chính bạn cũng thấy nhàm chán. Lúc ấy, tình yêu còn gì mà đẹp nữa đâu?

Mình cũng được nghe kể không ít những mối tình mà thời gian tán tỉnh kéo dài hằng năm trời luôn á. Có một cô gái cứ thế để cho một chàng trai vì mình mà nếm trải nắng mưa, kinh qua giông bão. Khoảng thời gian chờ đợi có thể là một năm hoặc là hai năm, ba năm… Ai ai cũng cảm động trước tấm chân tình của chàng trai ấy và mong cầu rằng cô gái hãy gật đầu đồng ý nhận lời yêu, để được chứng kiến một cái kết viên mãn nhất.

3c793ddfb7e8d4c8292c.jpg


Nhưng thật ra thì, mình thấy kết cục tốt đẹp nhất chính là chàng trai hãy biết quay đầu là bờ, đừng nên tự làm khổ bản thân mình, cũng đừng mù quáng trao tim mình cho một người chẳng mảy may ngó ngàng gì tới mình. Theo đuổi người con gái mình yêu là không sai. Nhưng theo đuổi một cách bất chấp thì sai be bét rồi.

Bởi vì tình yêu là rung động mà. Nếu họ thật sự có cảm tình với bạn, đừng nói là bạn phải chờ họ hai năm, ba năm, chỉ cần bạn chịu khó chờ đợi họ hai đến ba tiếng đồng hồ trong một cuộc hẹn cũng đủ khiến họ rung lên vì xúc động rồi. Và hiển nhiên thôi, khi có cảm tình với bạn, người ta sẽ không bao giờ để bạn phải chờ đợi quá lâu đâu

Chuyện yêu một người ngỡ là rất khó, nhưng kỳ thực lại đơn giản vô cùng. Đó là khi cả hai con tim hòa chung một nhịp, người ta sẽ cùng nhìn về một hướng, người ta sẽ dùng hết thảy bao dung mà trân quý nhau từng giây từng phút.

Chuyện yêu một người chưa bao giờ và không bao giờ là một cuộc rượt đuổi không hồi kết cả. Thay vào đó, tình yêu chính là một trò chơi đồng đội mà đồng đội của bạn chính là người ấy. Hai người sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách cho một cuộc tình, để đảm bảo một tương lai thấu hiểu và bền chắc bên nhau ✨

99eb6c097190925f6ff1.jpg


5dbe14e1a6d4e49a1227.png


70ee49d14d0b61e4159a.jpg


9795108b7130a32b0686.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top