Chắc ai cũng từng có lúc đang hăng hăng muốn làm gì đó, nhưng rồi lại tự tìm ra một lý do "cực hợp lý" để... thôi không làm nữa Và câu chuyện hôm nay chính là minh chứng điển hình cho sự "lươn lẹo" đó luôn nè!
Có bạn trẻ đang tính toán rủ idol đi mua chung (chắc là mua sắm gì đó xịn xò lắm), nhưng mà ơ hay... pin điện thoại chỉ còn 8% thôi Thế là ngay lập tức trong đầu hiện ra lo lắng: "Ối dồi ôi, vậy mà pin hết giữa chừng, ko nghe được máy thì sao?"
Và kết luận? Đơn giản: THÔI KHỎI LUÔN!
Phải công nhận là lý do này nghe có vẻ hợp lý đấy nhỉ? Nhưng mà thực ra ai cũng biết là nếu thực sự muốn thì cứ cắm sạc rồi gọi thôi mà Hoặc là sạc đầy rồi hãy rủ cũng được chứ nhỉ?
Nhưng mà thôi, đôi khi người ta cũng cần một cái cớ để... lùi lại một chút, suy nghĩ cho kỹ xem có nên mua không, ví tiền còn đủ hay chưa Đúng không nào?
Ai cũng có những lúc tự thuyết phục bản thân bằng những lý do "trời ơi đất hỡi" như vậy cả. Hôm nay thì pin yếu, hôm khác thì trời mưa, ngày kia lại bận việc gì đó... Cuối cùng là cứ "thôi để hôm khác" mãi
Nguồn: tinhte.vn