Tỉnh Lâm Đồng muốn "chia tay" danh hiệu quốc gia của thác Gougah - Lý do gây shock: Tên khó nhớ, cảnh không còn như xưa

34dd5eb69c55578937a4.jpg


Chuyện gì đang xảy ra với thác Gougah vậy trời?

Không phải trend mới hay địa điểm sống ảo hot hit gì đâu nhé, nhưng cái tên Gougah dạo này lại viral vì một lý do khá là "drama": danh thắng này đang đối mặt nguy cơ bị thu hồi danh hiệu cấp quốc gia luôn á!

Theo Báo Lâm Đồng và Báo Văn Hóa, UBND tỉnh Lâm Đồng đã lập hẳn Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học để đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đối với thác Gougah ở xã Đức Trọng. Hội đồng này sẽ xem xét kỹ càng trước khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình lên Bộ để quyết định chính thức.

Mà phải nói là thác Gougah này cũng từng có thời huy hoàng đấy nhé - được công nhận danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ tận năm 2000 cơ đấy! Theo Báo Lâm Đồng, khu vực di tích có tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ hơn 129ha, trong đó khu vực bảo vệ I khoảng 12ha.

6e4177bb189ca710ded2.jpg


Thác Gougah là gì mà tên lạ vậy?

Thác Gougah (hay còn gọi thân thương là thác Ổ Gà cho dễ nhớ ) nằm ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Điểm cộng lớn là vị trí khá "xịn xò" - nằm gần Quốc lộ 20, ngay trên tuyến đường quen thuộc từ Sài Gòn lên Đà Lạt đó.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ Đà Lạt chạy theo Quốc lộ 20 khoảng 37km, rồi rẽ trái theo con đường mòn quanh co chừng 500m là tới. Nguồn này từng flex rằng Gougah là một trong những thác nước đẹp và nổi tiếng của vùng Đà Lạt - Lâm Đồng nha!

Về cái tên "Gougah" nghe lạ tai ghê nhỉ? Tên dân gian là thác Ổ Gà dễ thương hơn nhiều. Giải thích được đưa ra là dòng thác trước đây có hai màu nước khác nhau: một bên đỏ của đất bazan, một bên trắng xóa bọt nước, trông giống lòng đỏ và lòng trắng trứng gà ấy mà!

bd40fb6a52c107037481.jpg


Thác "chất" như nào mà được xếp hạng quốc gia?

Về mặt địa hình, theo Báo Lâm Đồng, thác Gougah được tạo thành từ dòng Đa Nhim chảy đến Đức Trọng, gặp đứt gãy địa hình rồi đổ xuống độ sâu khoảng 30m. Chính cái địa hình này tạo nên khung cảnh thác nước mạnh mẽ, tiếng nước đổ vang vọng giữa rừng núi cao nguyên - nghe đã "chill" chưa?

Trước đây, các bạn có thể ghé Gougah trong hành trình từ Đà Lạt đi Đức Trọng, hoặc kết hợp check-in các thác nước nổi tiếng khác ở khu vực phía nam Đà Lạt. Với vị trí gần Quốc lộ 20, đây từng là điểm đến khá tiện lợi đấy!

Vậy tại sao lại muốn hủy danh hiệu?

Dù từng được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, nhưng thác Gougah giờ không còn "giữ form" như ngày xưa rồi Theo Báo Lâm Đồng, lý do chính khiến địa phương đề xuất hủy bỏ xếp hạng là nhiều yếu tố cấu thành giá trị cảnh quan của thác đã thay đổi đáng kể. "Thủ phạm" chính là hồ thủy điện Đại Ninh nè!

Cụ thể, từ khi hồ thủy điện Đại Ninh tích nước và vận hành, chế độ thủy văn tự nhiên tại khu vực thác Gougah bị ảnh hưởng nặng nề. Mực nước hồ dâng cao làm phần lớn khu vực thác và cảnh quan tự nhiên xung quanh bị ngập luôn. Còn vào mùa khô thì lượng nước chảy qua thác cũng giảm sút đáng kể.

Nói tóm lại, thứ từng làm nên "value" lớn nhất của Gougah - dòng thác, địa hình nước đổ và cảnh quan thiên nhiên bao quanh - đã không còn giữ được như hồi xưa nữa rồi. Việc bảo tồn hay phục hồi được đánh giá là mission impossible trong điều kiện hiện tại.

ff25f131255a11178d19.jpg


Báo Công Luận cũng confirm là thác Gougah đã biến đổi mạnh do ảnh hưởng từ hồ chứa thủy điện Đại Ninh. Câu chuyện về sự thay đổi của dòng thác này từng được báo chí nhắc tới từ nhiều năm trước, như một case study đáng chú ý trong bài toán bảo tồn cảnh quan thiên nhiên trước tác động của các công trình hạ tầng.

Vì vậy, việc Lâm Đồng xem xét hồ sơ đề nghị hủy bỏ xếp hạng thác Gougah không chỉ là story riêng của một địa danh. Đây còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của các danh thắng tự nhiên, đặc biệt là những thác nước phụ thuộc trực tiếp vào dòng chảy, địa hình và hệ sinh thái xung quanh.

Còn thác nào ở Lâm Đồng đáng đi nữa không?

Trong khi Gougah đang ở thời điểm "drama", Lâm Đồng vẫn sở hữu nhiều thác nước đẹp xịn sò, mỗi nơi một vibe riêng nhé! ✨

Phải kể đến ngay thác Pongour ở Đức Trọng - một trong những cái tên "xịn" nhất! Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thác Pongour cách Đà Lạt khoảng 45km và từng được gọi là "Nam Phương đệ nhất thác" nghe đã thấy "khủng" chưa? Điểm đến này gây ấn tượng với dòng nước đổ qua nhiều tầng đá, không gian rộng, perfect cho việc tham quan, sống ảo hay kết hợp trong hành trình khám phá khu vực phía nam Đà Lạt.

225a09a96f95bd49e5de.jpg


3f11ff176422a011aa87.jpg


Nếu muốn tìm thác nước gần trung tâm Đà Lạt hơn thì Datanla là choice quen thuộc nha! Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thác Datanla nằm ở khu vực đèo Prenn, cách Đà Lạt chỉ khoảng 5km thôi. Ngoài cảnh quan thác nước, nơi đây còn có các hoạt động trải nghiệm "xịn xò" như máng trượt, đi bộ xuống thác, tham quan rừng thông. Đây là điểm đến chuẩn luôn cho nhóm bạn trẻ, gia đình hoặc du khách có lịch trình ngắn ngày đó!

Ở khu vực Bảo Lộc thì thác Đambri cũng là một điểm đến đáng note đấy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thác Prenn ở cửa ngõ Đà Lạt (thuận tiện để ghé trong các lịch trình ngắn); hoặc thác Bopla ở Di Linh (phù hợp hơn với những người thích không gian tự nhiên, ít ồn ào, vibe "healing" ấy mà).

fc02df62ae5e4bb66b92.webp


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top