Tập 4 "Tình khúc Bạch Dương" lần này ngọt lịm tim với đầy cảnh lãng mạn và những góc quay đẹp mê hồn, đặc biệt là những màn tương tác giữa Vân và Quang nha!
Mở đầu tập này, Vân (Huỳnh Hồng Loan) rủ rỉ đến phòng ký túc của Quyên (Minh Trang) để thăm thú bạn thân. Nhưng mà úi giời ơi, lúc này cô bạn đang mải mê hẹn hò với anh bạn trai Hùng (Huỳnh Anh) nên chưa về đâu Vân gặp luôn Ngân - bạn cũ của Quyên. Tuy Vân là người tốt bụng nhưng cô vẫn mắc phải cái "bệnh" giữ nguyên thói quen Việt Nam sang tận Liên Xô. Thế là dù Vân có khuyên không nên nấu ăn hay tích trữ đồ khô trong phòng thì Ngân vẫn một mực không nghe, cứ nghĩ ở chung thì phải "sống ảo" theo kiểu chị chị em em gì đó
Sau màn ăn đấm vì trễ nợ lần trước, Hùng lại tiếp tục đi "đòi nợ" cậu đàn em đang thiếu tiền mình. Thấy cậu em hiền lành quá, Hùng siết nợ kinh khủng luôn, lục túi như lục tung cả nhà á Không thấy xu nào, Hùng bèn tịch thu luôn cái quần bò mới toanh của con nợ rồi đem đi bán. Lấy tiền xong, anh đem về trả cho gã đòi nợ hôm trước, không quên dọa nạt rằng một ngày nào đó sẽ "trả đủ" những cú đấm đó
Sau mấy lần "thả thính" nhân viên không thành, ông Bình (Hải Anh) bắt đầu "bóc phốt" chị Hoa (Kiều Anh) ngay trước mặt đồng nghiệp luôn. Nhưng khi chỉ còn hai người, ông ta lại sấn tới dùng lời ngọt ngào để ép chị phải chiều theo ý mình. Chị Hoa thì thấy không nỡ từ chối sự giúp đỡ của ông sếp, nhưng mà cũng không muốn đánh mất phẩm giá của bản thân chứ Đang trong thế bí thì cô bạn thân hôm trước xuất hiện như "thánh cứu nguy", ông Bình xấu hổ quá phải bỏ về liền!
Ông Bình ngày càng vượt rào luôn rồi các bạn ơi
Sau khi gặp Hùng xong, người thứ 2 Quyên gặp chắc chắn là Vân rồi. Cô vừa mở cửa bước vào phòng thì đã thấy Vân ngồi sẵn đó chờ mình. Hai đứa tay bắt mặt mừng rồi lao vào ôm nhau thắm thiết hết nấc Quyên nghĩ từ giờ khỏi lo gì nữa vì đã có 2 người anh chị giàu kinh nghiệm như Vân và Hùng ở đây chăm sóc cho mình rồi. Qua lời bạn thân, Quyên cũng "hóng" được những điều căn bản cần biết khi mới sang Liên Xô du học.
Sau đó Vân đến gặp chị Hoa ở vùng ngoại ô để hỏi han. Tuy chưa thấy Quyên đến thăm nhưng chị Hoa không trách vì hiểu em họ mới sang còn mải tham quan thành phố chính. Chị nhắn Vân nói lại với Quyên rằng lúc nào rảnh chị sẽ bắt xe lên thăm. Trùng hợp thay, anh Lâm (Quang Tuấn) cũng đang chuẩn bị đến nhà chị Hoa ăn cơm. Ở đây, chứng kiến thái độ thân mật hơi "sus" giữa anh Lâm và chị Hoa, Vân bắt đầu thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ này và đang phân vân không biết có nên kể lại chuyện này với Quyên hay không
Nguồn: kenh14.vn